Ngọc Hoàng ghét túi nilon

Chủ Nhật, 27/01/2019, 17:17 [GMT+7]
In bài này
.

Ngọc Hoàng ngự ra điện Linh tiêu bàn chuyện “gặp gỡ cuối năm” với các Táo. Ngài chỉ đạo Nam Tào, Bắc Đẩu gửi công điện khẩn, yêu cầu các Táo trước khi về chầu trời triển khai dự án “Ngọc Hoàng ghét túi nilon”, không để tái diễn cảnh cũ trong ngày 23 tháng Chạp năm nay. 

Nam Tào ấp úng hỏi:

- Tâu, cảnh cũ là…?

Bắc Đẩu thúc cùi chỏ vào hông đồng liêu, nói nhỏ:

- Là chuyện xả rác trong ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời đó. 

Ngọc Hoàng gật đầu, khen:

- Trí nhớ Bắc Đẩu khanh rất tốt. Ngày này năm ngoái, bá tánh nhiều nơi trong khi thả cá còn “phóng sinh” nhiều thứ xuống sông, hồ khiến nguồn nước những nơi này bị ô nhiễm nặng. 

Bắc Đẩu bổ sung:

- Khi chỉ xả tro vàng mã, hoa, hộp giấy, túi nilon, nhiều người còn ném cả… bát hương, bàn thờ xuống sông, hồ báo hại công nhân vệ sinh môi trường phải làm việc liên tục từ sáng sớm, mệt đến bở hơi tai. 

Nam Tào tâu:

- Chúng thần đã hiểu và sẽ gửi công điện khẩn ngay. 

- Khoan! Trong công điện nhớ ghi thêm 2 yêu cầu vô cùng quan trọng của ta. 

- Tâu, 2 ý gì ạ?

- Thứ nhất, từ nay trở đi, cứ đến ngày tiễn ông Công, ông Táo về trời, bá tánh hãy đựng cá trong chậu hoặc thùng nhựa thay cho túi nilon. Nếu kẹt quá vẫn phải dùng túi nilon thì sau khi thả cá, nhớ thu gom túi đem về nhà, không được thả xuống sông, hồ…

- Còn ý thứ 2 ạ?!

- Khi đưa cá đến sông, hồ để thả, nhớ mang theo con trẻ đi theo và dạy cho chúng ý  thức bảo vệ môi trường. 

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.