Cứ mơ vậy đi!

Thứ Hai, 07/01/2019, 16:53 [GMT+7]
In bài này
.

- Mấy hôm rày tiết trời se lạnh làm lòng dạ tui cứ bâng khuâng…

- Chết ông nha. Thấy trời lành lạnh rồi nôn nao nghĩ tới… một em chân dài là không được đâu.

- Ông mới là nghĩ bậy à. Tui đang nói còn tháng nữa là Tết, và cứ nghĩ tới Tết là rạo rực trong lòng.

- He he, vậy thì giống tui. Ai sợ Tết, lo Tết chớ tui thì cực kỳ thích Tết.

- Vì sao, nói coi giống tui không?

- Thì có Tết người ta mới có động lực làm ăn trong năm mới, có dịp chúc nhau những điều tốt đẹp, mong ước những chuyện tốt lành, “gút bai” những hành vi và phát ngôn xấu xí...

- Hay lắm, “khai bút” trước đi bạn hiền!

- Trước hết, mong các nhà thầu huy động máy móc, nhân lực gấp rút dặm vá các ổ gà, ổ voi các con đường-đặc biệt là QL1A, đúng tiến độ; Ngành giao thông khai thông, chấn chỉnh những điểm nghẽn, điểm đen, chấm dứt tình trạng “đứng bánh” trước các trạm thu phí... để tất cả các loại phương tiện có thể vận chuyển hàng Tết bảo đảm an toàn, đường về nhà của người dân không còn gian nan, vất vả.

- Còn thiếu “một vế”!

- Ông bổ sung tiếp đi!

- Mong các anh bạn dân tăng cường tuần tra kiểm soát, lập biên bản, xử lý nghiêm những bác tài chạy xe lạng lách, chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá khổ, chở quá số người quy định, lưu thông đường cấm, lưu thông ngược chiều, đặc biệt phạt tới bến, truất quyền lái xe những bác tài uống rượu bia và “chơi” ma tuý.

- Thôi, trước mắt “mơ” vậy cái đã! Cận Tết nhiều cảm xúc, tụi mình sẽ mơ tiếp!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.