Chỉ cần thêm nụ cười

Thứ Tư, 16/01/2019, 19:27 [GMT+7]
In bài này
.

-  Bộ Y tế nước ta đang chuẩn bị thực hiện một dự án có tên nôm na là… “dây rút ngược”.

- Cái tên nghe ngộ vậy?

- Ừ, nghe “ngộ” vậy nhưng mục tiêu thì rất hay: nhằm giữ chân người bệnh giàu có ở lại điều trị trong nước đồng thời thu hút người bệnh nước ngoài đến Việt Nam 

- Mỗi năm người bệnh Việt Nam chi khoảng 2 tỉ USD ra nước ngoài chữa bệnh chứ ít ỏi gì.Để số tiền ấy “chảy”vào túi các bệnh viện nước ngoài cũng xót lắm.Làm được thì rất tuyệt vời.Tui ủng hộ.

- Năm 2018,người nước ngoài đến Việt Nam điều trị cũng không ít.Lý do là chi phí điều trị rẻ hơn nhiều so với nước ngoài trong khi chất lượng khám chữa bệnh không hề thua kém.

- Chúc cho dự án “dây rút ngược” sớm triển khai thực hiện và thành công để có thể giữ lại 2 tỉ USD cho đất nước.

- Chúc sự tốt lành mà sao mặt mày đầy tâm trạng vậy cha nội ? 

- Thiết bị y tế tốt,thế hệ mới và hiện đại;Trình độ y khoa của các bệnh viện trong nước không hề thua kém với nước ngoài.Thậm chí,một số ca bệnh thuộc loại khó,lạ,bệnh viện nước ngoài “chào thua”nhưng bệnh viện trong nước chữa trị thành công.Chuyện ông kỹ sư người Nhật được mổ chữa ung thư ở Việt Nam là một minh chứng.Có điều…

- Sao,bộ ông thấy bệnh viện của ta còn thiếu gì à ?

- Thiếu nụ cười.Chỉ cần thêm nụ cười là người bệnh xứ ta không đi đâu cả.Nhất định họ sẽ “ta về ta tắm ao ta”!

SÁU BỀN ĐÌNH 

;
.