Tháng Tư qua cầu Cỏ May

Thứ Sáu, 05/04/2024, 17:18 [GMT+7]
In bài này
.

Mùa biển gọi phía trước

Bãi Trước, Bãi Sau cũng ở phía trước

Muối tan vào gió vỗ râm ran vồng ngực

Qua cầu Cỏ May không còn có cỏ may

 

Hào phóng tháng Tư chang chói nắng qua đầu

Rễ mắm cắm sâu vào lòng đất

Vui gì em mà khe khẽ hát

Cho đôi bờ cây lá xôn xao

 

Qua cầu Cỏ May không còn cỏ may

Chỉ có những đoàn xe lướt qua êm ả

Đã thấy trắng ngàn hoa sóng chồm lên nắng hạ

Anh và em và bình yên biển phố Vũng Tàu

 

Những người lính Sao Vàng trẻ măng giờ ở đâu

Đêm mở chốt vượt sông

thầm mơ ngày về Bắc

Ai nhớ ai quên

Ai còn ai khuất

Con nước dưới chân cầu ngang quốc lộ

Vì sao không nỡ trôi xuôi...

 

Còn lại đây chỉ bát ngát đất trời

Giọng cười em níu thời gian đứng lại

Có bông cỏ may tháng Tư ngày ấy

Ghim vào trời xanh lãng đãng khói hương bay...

NGUYỄN ĐẠI BƯỜNG

 
;
.