VŨ THỊ HUYỀN TRANG

Tết đã về trong căn bếp mẹ chưa?

Thứ Sáu, 02/02/2024, 16:26 [GMT+7]
In bài này
.

Con nhớ quá căn nhà mình tháng Chạp

Gió luồn qua cánh cổng khép hờ

Mẹ chiu chắt trên khoảng sân hanh nắng

Mẹt măng khô chạm mùi Tết quê nhà

 

Con nhớ quá cây đào già trước ngõ

Ngậm thời gian trong lớp vỏ sù sì

Mùa Xuân đến từ trong từng thớ gỗ

Dưới tán đào tóc mẹ đã pha sương

 

Con nhớ khói bay từ vùng kí ức

Mang theo bao hương vị mứt ngọt ngào

Thức cùng bố canh bánh chưng đỏ lửa

Con ngủ quên trong khoai sắn thơm lừng

 

Tết đã về trong căn bếp mẹ chưa?

Lửa đã reo dưới đáy nồi đáy chảo?

Con vun lửa bếp nhà chồng chợt nghĩ

Tết năm nay ai cùng mẹ bóc hành?

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

;
.