Một nửa tình thơ

Thứ Sáu, 20/10/2023, 19:26 [GMT+7]
In bài này
.

Em đi qua mùa thu

Có chút heo may thổi ngang 

miền nhớ

Có chút nắng vàng mắc qua 

khung cửa

Kéo nghiêng chiều một nửa 

lạc vào thơ

 

Nửa cho em như múi hẹn khung giờ

Là cuộc sống lo toan cùng con cái

Nửa cho thơ là tình yêu vụng dại

Ấp ôm từng con chữ nhả vào thơ

 

Em đi qua mùa thu

Có cả những cơn mưa ngang qua chiều vội vã

Làm ướt lem tia nắng vàng óng ả

Giọt bên thềm, giọt vương tóc 

em phai

 

Sợi nào thương

Sợi nào nhớ trải dài

Những cọng tương tư...

Nhuộm cả thanh xuân... phai mỗi mùa thu nhớ

 

Ngày và đêm trái tim ta ở đợ

Dẫu mai này sỏi đá có rêu phong

Mùa thu ơi em mãi đẹp trong lòng

Cả trong thơ... trong nắng vàng 

thu nhớ!

MINH HƯƠNG
;
.