Trang vở đầu tiên

Thứ Sáu, 08/09/2023, 16:53 [GMT+7]
In bài này
.
Thu chào em trên trang vỡ
Nắn nót nét chữ đầu tiên
Nét đậm nghiêng chào ngày mới
Nét thanh vui vẻ dịu hiền
 
Mẹ đong từng giọt nắng mai
Cho em vui ngày tới lớp
Cha che cơn mưa nặng hạt
Để em ấm áp cả ngày
 
Trang sách vừa mở sáng nay
Có bóng hình cha và mẹ
Cô giáo từ trong cổ tích
Bước ra kể chuyện em nghe
 
Trang vỡ đầu tiên em viết
Dòng kẻ là khoảng trời xanh
Bản lề giúp em ghi nhớ
Công ơn dưỡng dục sinh thành...
 
CHÂU HOÀI THANH
;
.