Thầy tôi

Thứ Sáu, 13/11/2020, 20:04 [GMT+7]
In bài này
.

Một chiều thăm lại thầy tôi

Sân trường vắng bóng ngày trôi lặng thầm

Thầy ngồi mắt nhớ xa xăm

Ngày xưa về lại tháng năm dại khờ

 

Tôi ngồi nhắc chuyện ngày thơ

Tiếng cười thuở nhỏ bao giờ về qua?

Hàng cây, ghế đá, vườn hoa…

Vẫn như ngày cũ ê a… đọc bài.

 

Thầy giờ tóc đã phôi phai

Run run thầy nắm bàn tay học trò

Lật từng trang vở thơm tho

Thầy tôi lặng lẽ đưa đò sang sông.

 

Thời gian về phía mênh mông

Vẫn nghe nỗi nhớ bên lòng xốn xang

Thầy vuốt tóc tôi dịu dàng

Ngỡ như ngày tháng về ngang mắt người…

HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG

;
.