TRANG THƠ

Thứ Sáu, 19/04/2019, 07:45 [GMT+7]
In bài này
.
PHÙNG HIẾU
 
Không bán trăng!
 
Tôi đi tìm kẻ bán trăng
Mộng cầm chưa trọn khó khăn nụ cười
Đầy vơi cũng một kiếp người
Âm thầm hối tiếc chơi vơi giữa đời
 
Thôi về thôn Vĩ mà chơi
Dạ nghe sao nặng những lời khách xa
Đời phiêu lãng, khách phong ba
Mơ hoa bởi tưởng thật thà gái quê
 
Ngộ chừng đã tỉnh cơn mê
Trăng về chưa kịp lề mề sang canh
Trăng vàng, trăng ngọc để dành
Để người quay lại dỗ dành ăn năn
 
Trăng không bán, đừng mua trăng
Thương tôi mua trọn nếp nhăn cuộc tình!
 
 
NGUYỄN KIM
 
Bến xưa
 
Anh có khi nào nhớ bến xưa?
Dòng sông lặng lẽ chuyến đò đưa
Hàng cây thôn dã che đường mát
Mắc võng nằm nghe cu gáy trưa
Chạy nhảy bờ đê lộng gió chiều
Chập chờn khói bếp mái tranh xiêu
Đầu trần ba vá thơm mùi rạ
Nâng nhẹ tay thơ một cánh diều
Chinh chiến làm chia khuất nẽo đời
Tiễn nhau một sớm thế rồi thôi
Quê cũ! lòng buồn hai tiếng ấy
Là không trở lại… là xa xôi
Mưa! Những cơn mưa lạnh khắp trời
Mấy mươi năm lẻ biết đầy vơi
Con đò mục nát nằm trên bến
Chừng như trưa vắng ngủ trong tôi!
 
 
BÙI VĂN HUY
 
Chạm vào tháng Tư
 
Tháng Tư nắng vẫn còn xanh
Trong lòng gió thổi đầu cành đung đưa
Nắng mềm chạm những vệt thưa
Nhòa dòng kỷ niệm chạm vừa đôi tay
 
Tháng Tư chạm lá me bay
Bâng khuâng ngóng đợi Hè ngay kia rồi
Cuộn mình nhựa sống sinh sôi
Hàng cây trước ngõ đâm chồi đợi hoa
 
Tháng Tư chạm bóng tre ngà
Vi vu gió thổi ngân nga sáo trời
Cành mềm kéo bóng trăng rơi
Trăng chao bóng nước trăng ngời như tơ
 
Tháng Tư chạm những vần thơ
Vần thương vần nhớ đôi bờ nên duyên
Tháng Tư chạm nét thuyền quyên
Chạm bờ môi thắm mắt huyền liếc ngang
 
Tháng Tư chạm cánh hoa vàng
Miên man mùa nhãn mơ màng bướm ong
Tháng Tư chạm những chiều cong
Chạm mùa lúa mới ngọn đòng đang reo.

 

;
.