Mai em về biển

Thứ Sáu, 25/01/2019, 08:28 [GMT+7]
In bài này
.
Mai em về biển
Mai em sẽ về với biển 
Ngày thôi bão gió mưa sa
Mình gọi tên nhau tha thiết 
Nắng hồng lên má em yêu
 
Gió mãi ngàn năm rượt đuổi
Bạc đầu ngọn sóng chơi vơi 
Dã tràng mải mê xe cát
Bao giờ lấp cạn biển Đông
 
Tiếng chim từ quy da diết 
Đêm dài thánh thót sương rơi 
Mai về với anh - em nhé?
Vui đùa sóng gió biển khơi
 
Mai về 
mình đi ra biển 
Nghe phi lao hát trên đồi 
Cây phong ba còn đứng đợi 
Như ngàn năm biển và em.
ĐẶNG HOÀNG THÁM 
 
------------------------

 

 
Miền nhớ
Lối về cơn mưa nhỏ
ướt miền nhớ mong manh
gối đầu lên ngực cỏ 
nghe dế giun thầm thì.
 
Bầy sẻ nâu nhặt nắng
một buổi chiều đánh rơi
con đường về xa vắng
nhịp guốc buồn mênh mông.
 
Cánh chuồn xưa xa ngái
ngày về đâu mất rồi?
con đò chiều gác mái
hoàng hôn rớt bên đồi.
 
Lũy tre làng kẽo kẹt
bước chân về bâng khuâng
mùa nhuộm đầy ký ức
một vòng tay thật hiền.
TRẦN THƯƠNG TÍNH 
 
--------------------------

 

Tự khúc tháng Giêng
Thầm thì từng cơn gió
Như hát lời yêu thương
Con đường thêu cánh nắng
Đôi bướm vờn thong dong
 
Ngoài sân hoa đã nở
Lúng liếng đón xuân về
Bầu trời xanh én liệng
Xôn xao cùng tháng Giêng
Tiếng chim trong vườn nắng
Cũng ngân vang ngọt ngào
Em dệt niềm mơ ước
Giữa quê nhà bình yên
 
Bên sông lời ai hát
Êm êm theo bóng chiều
Con đò khua sóng nước
Như nhịp tình tháng Giêng.
HOÀI MINH
 
 

 

;
.