Gọi tình

Thứ Sáu, 02/11/2018, 09:26 [GMT+7]
In bài này
.

Em gom vài giọt mưa rào

Chiều nay lặng lẽ rải vào áo anh

Em gom làn khói mỏng manh

Rồi vô tư thả bám quanh vai gầy.

 

Cành thương tươm nhú búp đầy

Trái yêu chín mọng khi ngày vừa lên

Nguyện làm lối nhỏ quen tên

Cho em dạo bước về bên quê mình.

 

Gởi nơi ấy chút ân tình

Thả trong nắng chút yên bình vào thơ

Tung tăng về đến bến mơ

Gọi tình về giữa trang thơ trọn vần.

 

Dấu yêu luôn được đỡ đần

Cuộc tình tha thiết không ngần thoát thai

Em về nhặt nắng ban mai

Yêu thương anh rót vào vai em đầy.

VÕ HỮU VINH

;
.