Khám phá những thiên đường du lịch trên thế giới

Chủ Nhật, 17/05/2020, 08:32 [GMT+7]
In bài này
.

Những thiên đường du lịch dưới đây là những địa danh nổi tiếng trên khắp thế giới. Nét đẹp hoang sơ của tự nhiên cùng những tiện ích vượt trội trong các khu nghỉ dưỡng hứa hẹn mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm không thể nào quên.

Làng Huacachina.
Làng Huacachina.

Bãi biển “bí mật”: Nằm gần như ẩn mình dưới lòng đất với tên gọi Hidden Beach thuộc quần đảo Marieta (ngoài khơi bờ biển Puerto Vallarta của Mexico) gây ấn tượng với làn nước mát rượi, trong vắt.

Quần đảo Marieta được hình thành cách đây hàng ngàn năm do hoạt động của núi lửa. Ở nơi này hầu như không có người sinh sống nên cảnh quan thiên nhiên vẫn giữ nguyên được vẻ hoang sơ ban đầu. Vào những năm đầu thế kỷ 20, người Mexico thử nghiệm bom cho chiến tranh thế giới thứ 1.

Điều duy nhất họ có thể thử nghiệm là tiến hành các vụ nổ trên đại dương. Dù nguồn tin này chưa xác thực nhưng đó là cách để nhiều người lý giải phần mái vòm và lỗ tròn hoàn hảo được hình thành ở trung tâm đảo hiện nay. Năm 2005, chính quyền Mexico tuyên bố quần đảo Marieta là công viên quốc gia với tên gọi chính thức Parque Nationcal Islas Marieta. Ngày nay, dù hòn đảo vẫn không có người ở nhưng người ta vẫn cung cấp các dịch vụ tàu thuyền đưa khách viếng thăm kỳ quan đặc biệt này.

Huacachina: Là ngôi làng bao quanh một ốc đảo giữa sa mạc nằm cách thủ đô Lima, Peru khoảng 5 giờ đồng hồ về phía nam. Đây vốn là nơi giới thượng lưu đến thư giãn và “trốn chạy” khỏi cuộc sống đông đúc thường ngày.

Trước đây, Huacachina là nơi nghỉ dưỡng của dân nhà giàu ở Peru, nhưng ngày nay nó đã trở nên phổ biến rộng rãi và là điểm đến thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới.

Ốc đảo có diện tích nhỏ bé nhưng nơi đây có đầy đủ mọi dịch vụ, tiện nghi của một khu nghỉ dưỡng sang trọng với hồ bơi nhân tạo, các nhà hàng, khách sạn và thậm chí là một thư viện nhỏ xinh

Làng Blagai: Những ai đã có dịp đến thăm Blagai - một ngôi làng nhỏ nằm giữa Bosnia và Herzegovina, sẽ không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng nơi này.

Một trong những công trình nổi bật ở khu làng phải kể đến tu viện Blagai Tekke, được xây dựng vào năm 1520 cho người Hồi giáo Dervish theo phong cách kiến trúc độc đáo. Du khách sẽ được chào đón bằng không gian ấm cúng của những căn phòng với đồ nội thất bằng gỗ hay ngồi thư giãn thưởng thức một ly nước mát lạnh và ngắm nhìn dòng sông Buna thơ mộng.

Hồ Hillier ở Úc gây ấn tượng với màu hồng rực rỡ quanh năm. Cho đến nay, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng trên vẫn là một ẩn số, song một số ý kiến cho rằng đây có thể là kết quả của sự kết hợp giữa hàm lượng muối cao trong nước và sự hiện diện của một loại vi khuẩn màu hồng. Nước hồ đậm màu đến mức nếu ai đó múc một cốc nước thì nước trong cốc vẫn có màu hồng.

Hồ dài khoảng 600m, bao quanh là bờ cát và khu rừng rậm Paperbark và bạch đàn rậm rạp. Về vị trí thì hồ bị chia tách với vùng biển phía Nam bởi một dải đất hẹp gồm những đụn cát có cây che phủ.

Khi có ánh nắng chiếu xuống, mặt hồ càng lung linh, quyến rũ, bất cứ ai trông thấy cũng không thể rời mắt. Màu sắc độc đáo này của hồ vẫn là một điều bí ẩn chưa được giải đáp.

Đảo Isola Bella: Từng là một sa mạc đá nằm chơi vơi giữa hồ Maggiore (Italia) vào những năm 1600 nhưng ngày nay, Isola Bella đã chuyển mình thành một hòn đảo đầy sức sống với cung điện nguy nga, lộng lẫy xây dựng theo phong cách Baroque độc đáo, trở thành một địa điểm du lịch nghỉ dưỡng độc đáo.

Bên cạnh cung điện, du khách cũng có thể dừng chân ở bãi biển Isola Bella với bãi cát trắng trải dài cùng màu nước xanh tạo vẻ đẹp tinh khiết. Đây hứa hẹn sẽ là địa điểm sống ảo lý tưởng cho các tín đồ mạng xã hội.

Làng Popeye: Là một ngôi làng trên quốc đảo Malta, nó từng được dùng làm phim trường cho bộ phim cùng tên vào năm 1980. Sau đó, ngôi làng được chuyển đổi thành công viên giải trí – một trong những nơi thu hút khách du lịch chính ở Malta.

Điểm nhấn của ngôi làng nằm ở các quán rượu, những căn nhà gỗ và cả mô hình các nhân vật chính trong bộ phim Popeye phiên bản hoạt hình. Du khách cũng có thể chèo thuyền vòng quanh vịnh Anchor để chụp ảnh và ngắm nhìn ngôi làng từ biển.

Công viên Lencois Maranhenses: Vào mùa mưa, Công viên quốc gia Lencois Maranhense ở Maranhao, Brazil hứa hẹn đem đến cho khách tham quan những trải nghiệm khó quên. Khung cảnh ở đây trở nên lạ lùng hơn bao giờ hết nhờ sự xuất hiện của hàng trăm hồ nước tuyệt đẹp xen lẫn giữa sa mạc cát trắng. Một số hồ nước dài hơn 300m và sâu tới 3m. Nhiệt độ khoảng 30 độ C khiến bơi lội trở thành hoạt động được yêu thích nhất tại địa điểm du lịch thú vị này.

Động cẩm thạch: Nằm trong khu vực hồ General Carrera – hồ nước ngọt lớn thứ hai Nam Mỹ ở Pantagonia, Chile, động cẩm thạch Marble Cathedral thu hút khách du lịch bởi hệ thống hang động kỳ vĩ cùng làn nước xanh ngọc mát mắt. Nơi đây đã trở thành nguồn cảm hứng vô tận để các nhiếp ảnh gia sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật có một không hai.

Toàn bộ hệ thống hang động được bao phủ bởi gam màu xanh da trời tự nhiên. Không chỉ làn nước mà ngay cả những thạch nhũ trên hang động cũng mang sắc màu xanh rất độc đáo. Đó là lý do tại sao người ta ưu ái đặt cho Marble Cathedral cái tên thánh đường xanh. Đặc biệt, hang động càng rực rỡ, lung linh hơn khi có sự phản chiếu của ánh nắng mặt trời.

Bên cạnh sắc màu độc đáo, hệ thống hang động còn là tạo hình nghệ thuật của tự nhiên. Những thạch nhủ ở đây có kích thước lớn, hình dáng độc đáo, đa dạng, gây ấn tượng với bất cứ du khách đặt chân tới đây.

MINH LONG

(Tổng hợp)

;
.