Đừng làm "tấm gương xấu" cho con

Thứ Sáu, 17/02/2023, 20:08 [GMT+7]
In bài này
.

Những ngày đầu Xuân Quý Mão gần đây, chị Hương năm nay 42 tuổi, làm công việc nội trợ, sống ngay sát bên gia đình tôi, nhân lúc rảnh rỗi đã rủ mấy chị bạn hàng xóm chơi đánh bài tá lả ăn tiền, để “giết” thời gian và giải khuây.

Ngày nào cũng vậy, hễ cứ chồng đi làm, các con đi học hết là chị Hương lại “lập sòng” ngay tại nhà mình, và dẫu chỉ sát phạt nhau với mức tiền nhỏ khi mỗi ván được - thua có 5.000, 10.000 đồng…, theo kiểu vui chơi giải trí thôi, nhưng cả hội bạc 4 người ai nấy đều mê mẩn, khiến họ chơi suốt từ nửa buổi sáng cho tới chiều tối mới giải tán.

Một ngày gần đây, mặc dù đã qua 17 giờ chiều mà “sòng bạc” còn xôm tụ. Lúc này anh Tuấn, chồng chị Hương đi làm về sớm hơn thường lệ, thấy vợ và cả hội vẫn còn mải mê chơi bài bạc, nên anh Tuấn cảm thấy không hài lòng. Biết thái độ của chồng, chị Hương vội giải tán ngay.

Khi các “con bạc” hàng xóm đã về hết, anh Tuấn bảo vợ: Anh không đồng ý em chơi bài bạc như vậy đâu! Việc được thua dăm bảy chục ngàn, hay cả mấy trăm ngàn cũng không ảnh hưởng nhiều đến kinh tế gia đình, nhưng điều mà anh lo ngại nhất là các con mình nó sẽ bị “nhiễm” thói cờ bạc, khi suốt ngày trông thấy mẹ nó đánh bạc như thế!

Chính vì vậy mà em phải tỏ ra gương mẫu, tuyệt đối không chơi cờ bạc để các con còn học theo chứ. Em cứ suốt ngày bài bạc sát phạt nhau như vậy chẳng khác nào nêu “tấm gương xấu” cho các con…!”.

Nghe chồng giảng giải, nói lẽ phải thiệt hơn, và như biết lỗi, chị Hương vội xin lỗi chồng và hứa từ giờ về sau sẽ không bao giờ chơi cờ bạc nữa!

Thực ra thì không riêng gì chị Hương như câu chuyện vừa nêu trên, mà trong xã hội ngày nay tôi cũng từng thấy có rất nhiều các gia đình trẻ khi cha mẹ thì cứ ngày nào cũng lao vào lô đề, bài bạc triền miên, và thử hỏi như vậy thì họ sẽ dạy dỗ con cái mình ra sao đây, nếu không muốn nói là không thể dạy dỗ được… (?!).

Với thực trạng đó thì việc những đứa trẻ trong các gia đình kiểu này sớm muộn cũng bị “nhiễm” thói cờ bạc từ cha mẹ mình khi chúng lớn lên là điều khó tránh khỏi, bởi người xưa từng nói “hạt mưa trước ở đâu, hạt mưa sau ở đó”.

Chính vì vậy, để con mình không sa đà vào các trò cờ bạc đỏ đen nói riêng, cũng như các loại hình tệ nạn xã hội khác nói chung, thì trước tiên cha mẹ phải là những người gương mẫu, là “tấm gương sáng” để con cái “soi” vào đó mà học tập, noi theo, chứ đừng làm “tấm gương xấu”…!

NGUYỄN HẢI

 
;
.