Tháng 6 mùa thi, còn gì đẹp hơn thế!
Một thí sinh được cõng lên tầng bốn. Những chai nước mát trao tận tay, những lời động viên nhỏ nhẹ. Mùa thi lớp 10 năm nay đẹp từ hình ảnh của nghị lực và những sẻ chia thầm lặng.
Em bắt đầu, nơi anh đi qua...
Ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh lớp 10, tại điểm thi Trường THPT Phú Mỹ (TP. Phú Mỹ), em Nguyễn Đình Tùng, học sinh Trường THCS Võ Văn Kiệt, đến điểm thi bằng xe lăn do bị gãy chân. Ngay khi vừa tới nơi, em đã nhận được sự hỗ trợ tận tình từ đội hình tình nguyện: người cầm giúp giấy báo dự thi, người đẩy xe, người tra cứu phòng thi...
![]() |
Tình nguyện viên điểm thi trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, TP. Vũng Tàu cõng thí sinh Phan Quang Hào vào phòng thi. Ảnh: ĐÔNG HIẾU |
Tùng được hỗ trợ di chuyển vào phòng thi ở tầng 2 trong sự quan tâm của nhiều người. Nụ cười luôn nở trên môi, Tùng chia sẻ: “Ban đầu em hơi lo vì nghĩ sẽ rất khó khăn để thi, nhưng các anh chị giúp đỡ nhiệt tình, tặng nước, động viên, khiến em gần như quên luôn chân đau. Em đã làm bài khá tốt, hy vọng được 7 điểm và sẽ cố gắng ở 2 môn còn lại”.
Còn tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc (huyện Xuyên Mộc), em Nguyễn Văn Khánh, học sinh Trường THCS Hòa Hội, dù chân bị nứt xương, phải bó bột và đi nạng, vẫn quyết tâm dự thi. Vừa đến cổng trường, Khánh được tình nguyện viên cõng thẳng lên phòng thi ở tầng 4.
“Em biết mình sẽ được hỗ trợ, nhưng khi được các anh chị cõng tận phòng thi, rồi lại cõng xuống cổng để về, em thật sự xúc động”, Khánh kể. Với em, đây là một kỷ niệm không thể quên.
Là người trực tiếp cõng Khánh lên phòng thi, tình nguyện viên Nguyễn Văn Phúc nói: “Năm đầu em tham gia đội hình tình nguyện. Được giúp thí sinh như vậy là một trải nghiệm thật đáng nhớ. Em đã từng trải qua, đã từng được giúp, giờ em muốn làm điều tương tự”.
![]() |
Em Nguyễn Đình Tùng được các thành viên trong đội hình tình nguyện đưa vào tận phòng thi. |
Tại điểm thi Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, các tình nguyện viên liên tục che dù, hướng dẫn thí sinh vào khu vực thi. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi, các em vẫn nở nụ cười, trao những lời chúc thi tốt.
Nguyễn Kỳ Anh, học sinh lớp 10 Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, xúc động chia sẻ: “Năm trước em cũng là thí sinh nên rất hiểu cảm giác hồi hộp. Giờ được đồng hành cùng các em khác, em muốn góp phần giúp các bạn bình tĩnh, vững tin làm bài tốt”.
Tình nguyện viên hỗ trợ thí sinh vào phòng thi. |
Ấm áp áo xanh tình nguyện
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2025-2026, huyện Xuyên Mộc có 5 điểm thi đặt tại các trường: THPT Xuyên Mộc, THPT Phước Bửu, THPT Hòa Hội và THPT Bưng Riềng, với hơn 1.000 thí sinh tham dự. Để đồng hành cùng các sĩ tử, Huyện Đoàn Xuyên Mộc đã thành lập 5 đội hình “Hoa phượng đỏ” cấp huyện, quy tụ những học sinh đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn. Mỗi đội gồm 20 tình nguyện viên được tập huấn kỹ càng về kỹ năng hỗ trợ thí sinh, ứng phó với những tình huống bất ngờ.
Chị Trần Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Huyện Đoàn Xuyên Mộc, cho biết: “Ngay trong ngày đầu tiên, tại điểm thi Trường THPT Xuyên Mộc có 2 thí sinh gặp khó khăn trong việc di chuyển do tai nạn. Chúng tôi đã cắt cử tình nguyện viên luân phiên cõng các em lên tận phòng thi và cõng xuống sau khi kết thúc môn thi”.
Tại các điểm thi còn lại, các tình nguyện viên luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ. Hơn 1.000 lượt thí sinh đã nhận được sự tiếp sức bằng nước uống, sữa, dụng cụ học tập và những lời động viên chan chứa yêu thương.
![]() |
Nhiều khẩu hiệu được đội hình tình nguyện tại điểm thi THPT Phú Mỹ (TP.Phú Mỹ) gửi tới thí sinh. |
Tại Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, 50 tình nguyện viên là học sinh khối 10 và 11 không quản nắng mưa, kiên nhẫn hướng dẫn từng thí sinh. Thầy Lê Đình Trung, Bí thư Đoàn trường xúc động nói: “Nhìn các em lăn xả hỗ trợ bạn thi như chính mình ngày nào, tôi thực sự tự hào. Những hành động nhỏ thôi, nhưng lại lan tỏa thông điệp đẹp về sự sẻ chia và đồng hành trong một kỳ thi nhiều thử thách”.
Trên toàn tỉnh, hơn 560 tình nguyện viên trong các đội hình “Tiếp sức mùa thi”, “Hoa phượng đỏ” đã có mặt tại tất cả các điểm thi. Từ phát nước, phát sữa, hỗ trợ dụng cụ học tập, liên hệ với người nhà khi thí sinh quên giấy tờ, cho đến cõng các em gặp khó khăn vào tận phòng thi… Mỗi hành động, mỗi nụ cười trao đi đều là một nguồn động lực tinh thần tiếp thêm vững vàng cho các sĩ tử.
Em Đỗ Gia Khiêm, học sinh Trường THCS Nguyễn An Ninh (TP. Vũng Tàu) chia sẻ: “Được các anh chị tình nguyện viên tận tình giúp đỡ, em thấy bớt lo hơn nhiều. Họ như những người bạn đồng hành, luôn hiện diện đúng lúc em cần”.
![]() |
Tình nguyện viên tại điểm thi THPT chuyên Lê Quý Đôn phát nước cho thí sinh. |
Nhiều lực lượng cùng tiếp sức
Không chỉ lực lượng thanh niên, mùa thi còn có sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức cùng góp sức tạo nên bức tranh ấm áp của tinh thần cộng đồng. Tại các điểm thi thuộc TP. Vũng Tàu, huyện Châu Đức và TP. Phú Mỹ, nhân viên Ngân hàng Bắc Á chi nhánh Vũng Tàu đã có mặt từ sớm, chuẩn bị sẵn nước mát, quạt tay, những lời chúc tốt đẹp dành tặng cho thí sinh và phụ huynh.
![]() |
Nhân viên BIDV chi nhánh Phú Mỹ tiếp sức mùa thi tại Phú Mỹ. |
Vừa trao nước cho một phụ huynh tại điểm thi Trường THPT Vũng Tàu, chị Nguyễn Diệp My, chuyên viên hành chính - nhân sự của Bắc Á Bank Vũng Tàu chia sẻ: “Chúng tôi chỉ mong sao các em có tâm lý nhẹ nhàng, thoải mái nhất khi bước vào kỳ thi quan trọng này. Một chai nước, một chiếc quạt, một lời động viên có thể không lớn lao, nhưng là tất cả tấm lòng của chúng tôi”.
Tại TP. Phú Mỹ, Ngân hàng BIDV chi nhánh Phú Mỹ cũng góp mặt với 20 cán bộ, nhân viên cùng gần 5.000 chai nước, 2.800 chiếc bánh bông lan dành tặng cho thí sinh và người nhà. Ngoài ra, ngân hàng còn chuẩn bị sẵn bút viết, phối hợp với đoàn viên địa phương hỗ trợ những trường hợp cần thiết.
Anh Đỗ Quang Thái, Trưởng phòng khách hàng cá nhân BIDV chi nhánh Phú Mỹ cho biết: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia tiếp sức kỳ thi lớp 10. Sau đợt này, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành ở kỳ thi tốt nghiệp THPT sắp tới”.
![]() |
Chiến sĩ Công an tỉnh phát nước tiếp sức thí sinh tại điểm thi THPT Chuyên Lê Quý Đôn. |
Không chỉ vậy, tại các điểm thi trọng điểm, lực lượng Công an tỉnh cũng được huy động làm nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông. Trung tá Kiều Minh Tuyên, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho hay: “Năm nay đường Hàng Điều vừa được đưa vào sử dụng, giúp giảm áp lực giao thông rõ rệt. Ngoài việc điều tiết giao thông, chúng tôi còn chuẩn bị nước uống để hỗ trợ thêm cho thí sinh”.
NHÓM PHÓNG VIÊN