Đăng ký hiến mô, tạng - nghĩa cử cao đẹp

Thứ Tư, 04/06/2025, 17:52 [GMT+7]
In bài này
.

Hiến tạng là một nghĩa cử nhân văn giúp những người không may mắn mắc bệnh hiểm nghèo được cứu sống. Những năm gần đây, hành động hiến tạng cứu người đã và đang lan tỏa mạnh mẽ, ngày càng được nhiều người hưởng ứng.

 Ông Nguyễn Hồ Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Vũng Tàu trao thẻ tới các tình nguyện viên đăng ký hiến mô, tạng.
Ông Nguyễn Hồ Thanh Thủy, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP.Vũng Tàu trao thẻ tới các tình nguyện viên đăng ký hiến mô, tạng.

Cho đi là còn mãi

Là một người nhiều lần tham gia các hoạt động thiện nguyện, thường xuyên tham gia hiến máu tình nguyện, anh Huỳnh Phan Tùng Kha (số 06, Chu Mạnh Trinh, phường 8, TP.Vũng Tàu) là người có suy nghĩ, quan điểm cởi mở về hiến tạng sau khi qua đời. Anh đã đăng ký hiến tạng từ đầu năm 2021 và gia đình anh cũng có người em họ hiến tạng hồi tháng 4/2021.

“Em tôi là T.H.P, khi đó mới 24 tuổi, do bị tai nạn giao thông dẫn đến chết não. Để thực hiện tâm nguyện của em, gia đình tôi đã hiến tim, gan, thận, cứu 4 bệnh nhân khác”, anh Kha vẫn rưng rưng xúc động khi nhắc đến người em mà anh thương như ruột thịt.

Cũng theo anh Kha, từ câu chuyện của người em trong gia đình, anh đã sử dụng mạng xã hội lan tỏa để bạn bè hiểu thêm về ý nghĩa của việc hiến mô, tạng. Qua đó, thêm 2 người thân trong gia đình anh Kha và một số bạn bè cũng đăng ký hiến tạng.

Với anh Dương Văn Tùng, Chủ nhiệm CLB hiến máu nhân đạo, ngân hàng máu sống Vũng Tàu, vợ chồng anh đã đăng ký hiến tạng từ năm 2024. Anh Tùng cho hay, CLB của anh có 49 thành viên thì có 38 người đã đăng ký hiến tạng.

“Tôi cho rằng cho đi là còn mãi. Trước khi vợ chồng tôi đăng ký hiến tạng, tôi đã giải thích để gia đình hai bên hiểu, nhờ có những người mạnh dạn hiến máu, hiến tạng mới có thêm cơ hội cho những bệnh nhân được sống lâu, sống khỏe hơn. Qua đó, gia đình ủng hộ việc làm của chúng tôi”, anh Tùng giải thích.

Lan tỏa nghĩa cử nhân văn

Không chỉ quyết định đăng ký hiến tạng, nhiều người đã tích cực tuyên truyền việc hiến tạng, bằng cách đăng tải hình ảnh của bản thân, cùng tấm thẻ hiến tạng lên mạng xã hội để lan tỏa tới mọi người thông điệp của việc làm tốt đẹp. Nhiều người còn trở thành tình nguyện viên của các trung tâm cộng đồng, tuyên truyền về ý nghĩa cao đẹp, thiêng liêng của việc hiến tạng.

Như anh Dương Văn Tùng, không chỉ tuyên truyền, anh còn là tình nguyện viên, hỗ trợ để việc đăng ký hiến tạng của mọi người trở nên đơn giản hơn. “Chỉ cần gửi căn cước công dân, ảnh (thẻ), số điện thoại tới tôi là tôi hỗ trợ kết nối, làm thẻ cho tình nguyện viên đăng ký”, anh Tùng nói. Đến nay, anh Tùng đã vận động được 189 người bạn, người quen tham gia đăng ký hiến tạng.

Theo ông Nguyễn Hồ Thanh Thủy, Chủ tịch hội Chữ thập đỏ TP.Vũng Tàu, nhiều năm trước chuyện hiến xác cho nghiên cứu khoa học, cho y học hay đồng ý hiến mô tạng là chuyện còn khá xa lạ và chưa phổ biến trong đời sống xã hội. Rào cản lớn nhất trong việc hiến tạng vẫn là những định kiến và quan niệm cũ. Nhưng ngày nay, xã hội hiện đại, ngày càng tiến bộ thì những suy nghĩ, quan điểm của con người về sự sống và cái chết trở nên nhẹ nhàng hơn. Bên cạnh đó, thủ tục đăng ký hiến tạng khá đơn giản, thực hiện online. Vì vậy, số lượng tình nguyện viên đăng ký hiến tạng cũng ngày càng nhiều hơn.

“Nếu như năm 2022, chỉ có 10 người ở TP. Vũng Tàu đăng ký hiến tạng, năm 2023: 30 người; năm 2024: 40 người thì năm 2025, dự kiến khoảng 100 người đăng ký hiến tạng. Điều này cho thấy người dân đã hiểu ý nghĩa của việc“cho đi là còn mãi”. Những câu chuyện nhân văn và sự diệu kỳ của những ca ghép tạng trở thành động lực để những người sống học tập làm theo và nhân rộng trong cộng đồng xã hội”, ông Thủy nói.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

 
;
.