Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, những suất ăn 1.000 đồng, 2.000 đồng, 0 đồng không chỉ mang đến bữa ăn ấm áp, giúp những người lao động, học sinh nghèo tiết kiệm được chi phí mà còn lan tỏa yêu thương đến nhiều mảnh đời trong xã hội.
![]() |
Tiệm mì 2.000 đồng trong một buổi mở bán. |
Nơi tình yêu thương được lan tỏa
Mới khai trương ngày 21/4, nhưng tiệm mì gói 2.000 đồng của nhóm Nụ Cười Hoa Sen nằm trên đường Võ Thị Sáu, TT.Long Hải (huyện Long Đất) đã nhanh chóng lan tỏa, được nhiều người biết đến. Tiệm mì mở bán từ 17 giờ đến 19 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần. Một tô mì “bán” đến tay thực khách có đầy đủ rau, giá, trứng luộc, xúc xích, chả lụa… chỉ có giá 2.000 đồng. Đây là giá tiền mang tính tượng trưng để người ăn cảm thấy được tôn trọng, không mang tâm lý “ăn từ thiện”. Từ ngày khai trương đến nay, mỗi ngày tiệm bán từ 100 - 120 tô mì, chi phí hơn 1 triệu đồng.
Chị Đỗ Thị Tôn Trang, Trưởng nhóm Nụ Cười Hoa Sen chia sẻ, tiệm mì là tâm huyết của nhóm nhiều năm qua. “Vùng này còn nhiều bà con có hoàn cảnh khó khăn, khi mở tiệm mì, mục đích đầu tiên là chúng tôi muốn hỗ trợ, trợ giá 1 bữa ăn trong ngày giúp bà con. Để duy trì tiệm mì, các thành viên trong nhóm cùng chia sẻ, người góp tiền, người góp công sức. Mỗi ngày, khoảng 10 thành viên trong nhóm có mặt từ lúc 15 giờ để chuẩn bị các khâu như: rửa rau, luộc trứng, nấu nước sôi, dọn bàn ghế… chào đón bà con đến tiệm”, chị Trang cho biết.
Gần 1 tháng qua, tại đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phước Hưng (TP.Bà Rịa), gần Bệnh viện Mắt tỉnh, quán bún 0 đồng do chị Phạm Thị Như Nga thành lập đã trở thành điểm hẹn của bà con. Mỗi buổi chiều vào lúc 15 giờ các ngày thứ Hai và thứ Năm, quán mở cửa phục vụ người dân. Không phân biệt thành phần, lứa tuổi, mỗi lần mở cửa, quán “bán” từ 100-130 tô. Hàng tuần, các món ăn được chủ quán thay đổi liên tục, khi thì bún riêu, bún mọc, khi thì hủ tiếu, bún nước tương chả giò đậu hũ… Một tô bún tới tay thực khách với nước dùng đậm đà cùng với các loại rau củ quả nóng hổi tạo nên một hương vị khó quên.
“Để bà con biết và ghé quán, những ngày đầu mở bán, tôi đăng thông tin lên mạng xã hội, phát tờ rơi tới người dân. Do quán nằm gần Bệnh viện Mắt tỉnh nên tôi muốn góp chút sức lực hỗ trợ bà con ở xa đến đây khám bệnh có được bữa ăn ngon. Tôi cũng may mắn nhận được sự đồng hành của bạn bè, người thân và sự đón nhận nhiệt tình của người dân để có thêm động lực duy trì hoạt động thiện nguyện này”, chị Như Nga cho biết thêm.
Với tôn chỉ “trả tiền tùy tâm hoặc 1 nụ cười”, bếp ăn Thiện Duyên tại hẻm 450/3, đường Cách Mạng tháng 8 (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa) cũng là điểm hẹn của bà con nghèo những ngày qua. Bếp phục vụ khách mỗi buổi trưa từ 10 giờ 30 phút đến khi hết cơm và bán từ thứ Hai đến thứ Bảy. Thực đơn được thay đổi hàng ngày với các món ăn đầy đủ dinh dưỡng gồm: cơm, món chính (món mặn), đồ xào và canh. Mỗi lần bếp mở “bán” khoảng 150 suất cơm, chi phí 1,5 triệu đồng do anh Phạm Tăng Thành tự bỏ ra với mong muốn giúp đỡ người khó khăn có được bữa ăn ngon, hợp vệ sinh. Mỗi ngày, anh Thành cùng 4 nhân viên phân công nhau đi chợ mua nguyên liệu và phân chia các khâu thực hiện để hoàn tất các công đoạn.
Ấm lòng người khó khăn
Để sẵn sàng những bữa ăn ngon gửi đến thực khách, các tình nguyện viên luôn đến từ sớm cùng với chủ quán sơ chế nguyên liệu. Anh Nguyễn Vinh, thành viên nhóm Nụ Cười Hoa Sen (TT.Long Hải, huyện Long Đất) chia sẻ: “Vì mong muốn tiệm mì 2.000 đồng được duy trì và mở thêm được nhiều tiệm hơn nữa để giúp đỡ bà con khó khăn nên các thành viên ngày nào cũng cố gắng chỉn chu trong từng công đoạn. Đó là tới sớm hơn giờ tiệm mở bán 2-3 tiếng, cùng nhau rửa trứng để luộc, sơ chế rau, hành, giá… dọn bàn ăn”.
Khách đến với bữa ăn thiện nguyện có thể là người bán vé số dạo, người nhặt ve chai, học sinh có hoàn cảnh khó khăn hay những cụ già không nơi nương tựa. Khi bước vào nhận lấy những suất mì, bún, suất cơm 0 đồng và rời đi với nụ cười, niềm vui, sự biết ơn luôn hiện hữu trên gương mặt mỗi người. Những suất ăn chứa đựng tình yêu thương, sự sẻ chia không chỉ xoa dịu cơn đói mà còn là nguồn động viên tinh thần quý giá xua tan những lo âu và khó khăn trong cuộc sống của những hoàn cảnh khó khăn.
Tập tễnh bước đi khó khăn di chuyển lên chiếc xe ba bánh đi về nhà sau 1 ngày bán vé số, ông Vũ Văn Hòa (TT.Long Hải, huyện Long Đất) bộc bạch: “Ở thời điểm kinh tế khó khăn, có 1 quán ăn chỉ bán tô mì giá 2.000 mà ngon, đầy đủ, tôi rất ấm lòng. Tôi tiết kiệm được 20 ngàn đồng để ngày mai có thể nuôi heo đất hoặc gom góp để cuối năm tự thưởng cho mình 1 món đồ mới”.
Yêu thương cho đi là yêu thương còn mãi. Những bữa ăn nghĩa tình từ nhóm Nụ Cười Hoa Sen, Bếp Thiện Duyên… không chỉ khiến thực khách no bụng, mà còn là mà điều quan trọng hơn chính là sự quan tâm, yêu thương được gửi gắm trong từng suất ăn. Ở đó có hương vị của cơm, mì, trứng, rau và có hương vị của sự sẻ chia, khiến ai đã một lần ghé qua đều cảm thấy ấm lòng hơn giữa cuộc sống còn bộn bề chật vật, khó khăn.
Mong rằng, câu chuyện về những bữa ăn thiện nguyện này sẽ lan tỏa thêm nhiều hơn nữa những tấm lòng nhân ái, để nụ cười luôn nở rộ trên khắp mọi nẻo đường.
Bài, ảnh: MAI NGỌC