Cán bộ mặt trận hết lòng vì cộng đồng

Thứ Ba, 13/05/2025, 16:18 [GMT+7]
In bài này
.

Gắn việc học tập và làm theo Bác với công tác cơ sở, bà Phi Thị Thanh, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 3, phường 4, TP.Vũng Tàu được người dân địa phương xem là tấm gương sáng về lòng tận tụy, trách nhiệm và luôn đồng hành cùng người dân khó khăn.

Bà Phi Thị Thanh (bìa trái) tham gia nấu cháo tặng người khó khăn dịp cuối tuần.
Bà Phi Thị Thanh (bìa trái) tham gia nấu cháo tặng người khó khăn dịp cuối tuần.

Sẻ chia bằng hành động thiết thực

Mỗi chiều Chủ nhật, bà Phi Thị Thanh lại cùng nhóm “Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu” phát hơn 300 phần bánh mì cho người bán vé số, xe ôm, lao động nghèo. Bà Nguyễn Thị Bé, 65 tuổi, sống bằng nghề thu mua ve chai xúc động chia sẻ: “Tôi và chồng già yếu được tặng bánh mì mỗi tuần, nhờ vậy tiết kiệm được bữa tối. Tấm lòng của cô Thanh khiến tôi ấm lòng”.

Không dừng ở phát bánh mì, bà Thanh và nhóm “Cộng đồng sống tử tế Vũng Tàu” còn nấu cháo tặng bệnh nhân, người lang thang cơ nhỡ trong nhiều năm qua. Là thành viên chủ chốt của CLB Biển Xanh, bà thường xuyên tham gia nhặt rác làm sạch bãi biển vào sáng Chủ nhật hàng tuần, góp phần giữ gìn môi trường sống. Với bà, “giúp đời, giúp người không cần phải điều gì lớn lao, chỉ cần chân thành và đều đặn”.

Bà Phi Thị Thanh chuẩn bị bánh mì tặng người khó khăn chiều 11/5.
Bà Phi Thị Thanh chuẩn bị bánh mì tặng người khó khăn chiều 11/5.

Ở tuổi 63, bà vẫn nhiệt huyết như tuổi đôi mươi. Bà bảo, mỗi lần nhìn thấy người nhận quà mỉm cười, bà như được tiếp thêm động lực để tiếp tục lan tỏa điều tử tế.

Học Bác từ những việc nhỏ

Sau khi nghỉ hưu, bà Thanh được tín nhiệm bầu làm Chi ủy viên Chi bộ khu phố, rồi giữ vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ và Trưởng ban Công tác Mặt trận. Là đảng viên gần 30 năm tuổi Đảng, bà xác định học Bác từ những điều giản dị nhất, bằng việc gương mẫu trước khi vận động người dân làm theo.

Bà Phi Thị Thanh tham gia nhặt rác cùng CLB Biển Xanh.
Bà Phi Thị Thanh tham gia nhặt rác cùng CLB Biển Xanh.

Khu phố 3 có hơn 400 hộ dân, nhiều người trong số đó là lao động tự do, cuộc sống còn khó khăn. Bà Thanh đi từng ngõ, gõ từng nhà, tìm hiểu hoàn cảnh, vận động giữ gìn vệ sinh môi trường, hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học, chăm lo đời sống hội viên.

Công tác hội phụ nữ trước kia còn mờ nhạt, bà kiên trì vận động từng người. “Đi một lần chưa đồng ý thì đi lần hai, ba. Dần dần chị em hiểu ra, rồi cùng nhau xây dựng phong trào”, bà kể. Năm 2023, bà thành lập nhóm nhảy dân vũ, duy trì tập luyện mỗi ngày để chị em rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo sân chơi gắn kết tình làng nghĩa xóm. Nhóm biểu diễn trong các sự kiện của khu phố, phường, mang lại không khí tươi vui, phấn khởi.

Bà Phi Thị Thanh và các thành viên CLB Tử tế chuẩn bị nấu cháo tặng bệnh nhân khó khăn
Bà Phi Thị Thanh và các thành viên CLB Tử tế chuẩn bị nấu cháo tặng bệnh nhân khó khăn

Bà Thanh cùng Chi bộ, Ban điều hành KP3 vận động nhà hảo tâm tặng quà Trung Thu, Tết, hỗ trợ học sinh, người bệnh. Nhiều trường hợp khó khăn được bà kêu gọi mạnh thường quân giúp đỡ mỗi tháng 300.000 đồng. Nhờ vậy, năm 2021 khu phố có 7 hộ nghèo, cận nghèo, đến nay đã không còn hộ nào thuộc diện này.

Những đóng góp không mệt mỏi của bà Thanh trong công tác xã hội và mặt trận đã được cộng đồng và chính quyền địa phương ghi nhận. Bằng những việc làm thiết thực, gần gũi, bà Phi Thị Thanh không chỉ lan tỏa tinh thần học Bác trong đời sống thường nhật mà còn góp phần bồi đắp khối đại đoàn kết ở khu dân cư. Với người dân khu phố 3, bà là “người hàng xóm tốt bụng”, với tổ chức mặt trận, bà là “hạt nhân gắn kết cộng đồng”.

“Mỗi năm, bà Thanh cùng Chi bộ, Ban điều hành khu phố vận động hàng trăm triệu đồng để chăm lo cho người nghèo, học sinh, bệnh nhân. Sự nhiệt tình, trách nhiệm và tử tế của bà là tấm gương sáng giữa đời thường”, bà Ngô Thị Hồng Điệp, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam phường 4, TP.Vũng Tàu nhận xét.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

 
;
.