Hành trình gom xe đạp cũ hỗ trợ người khó khăn
Tan giờ làm, trưa 10/4, anh Lê Khắc Dũng chở chiếc xe đạp cũ, chạy vòng vèo đến hẻm 1645 Võ Nguyên Giáp, phường 12, TP.Vũng Tàu, để tặng chị Lê Quỳnh Như (19 tuổi). Đây là hình ảnh quen thuộc của anh Dũng trong hành trình thiện nguyện: xin xe đạp cũ tặng học sinh và người lao động nghèo, suốt gần 3 năm qua.
![]() |
Anh Lê Khắc Dũng trong kho chứa xe đạp cũ để tặng cho học sinh, người lao động nghèo. |
Gia đình chị Lê Quỳnh Như quê ở Cà Mau, mới lên TP.Vũng Tàu sinh sống vài năm. Hoàn cảnh gia đình rất đáng thương: ba mẹ Như đều bị câm, điếc. Do đang chăm con nhỏ chưa đầy 2 tuổi, bà Đặng Thị Tuyết, mẹ Như không thể đi làm, mọi chi phí sinh hoạt đều phụ thuộc vào công việc phụ hồ của chồng là ông Nguyễn Văn Lập, cùng với khoản thu nhập ít ỏi từ công việc phụ quán cà phê của Như.
Lần trao xe này cũng là lần đầu tiên anh Dũng đến trực tiếp nhà bà Tuyết. Thấy gia đình thuê trọ trong điều kiện thiếu thốn, anh Dũng cho biết, lần sau đến sẽ mang tặng gia đình chiếc tủ đựng quần áo, chén bát và bếp gas. Những vật dụng này đã có sẵn trong kho, do những người hảo tâm tặng lại.
“Trước đây, em xin đi nhờ xe của người làm cùng ca. Nay được tặng xe đạp, em mừng lắm. Em cảm ơn anh Dũng đã chia sẻ với hoàn cảnh gia đình”, Như xúc động nói.
Cùng lúc, anh còn trao 1,5 triệu đồng tiền mặt do một nhà hảo tâm ủng hộ, kèm theo lời dặn: “Mong gia đình dùng số tiền này đúng mục đích, mang về Cà Mau trả viện phí để xin giấy chứng sinh làm khai sinh cho cháu bé”. Được biết, khi bà Tuyết sinh con trai út, do không có tiền đóng viện phí nên bệnh viện giữ lại giấy chứng sinh. Vì thế, đến nay cháu vẫn chưa có giấy khai sinh.
![]() |
Anh Lê Khắc Dũng tặng xe đạp cho gia đình chị Lê Quỳnh Như (phường 12, TP.Vũng Tàu). |
Trưa cùng ngày, anh Dũng còn trao một chiếc xe đạp cũ cho anh Nguyễn Văn Tuấn (quê Hà Tĩnh), vừa vào TP.Vũng Tàu làm công nhân được gần một tháng. “Tôi thuê trọ trên đường Lưu Chí Hiếu, phường 10. Hàng ngày không có xe đi làm nên phải đi nhờ người quen. Qua Facebook, tôi biết đến anh Dũng nên nhắn tin ngỏ ý muốn mua lại một chiếc xe đạp cũ để đi làm. Không ngờ anh bảo sẽ tặng luôn. Tôi rất biết ơn tấm lòng của anh”, anh Tuấn xúc động chia sẻ.
Anh Lê Khắc Dũng (nhà ở đường Trương Công Định, phường 3, TP.Vũng Tàu) làm nghề tự do. Trong những lần đi làm, thấy nhiều gia đình có xe đạp không dùng đến, anh nảy ra ý tưởng xin lại để tặng cho học sinh nghèo, người lao động khó khăn. “Bất kể nắng mưa, trưa hay tối, cứ ai gọi cho xe đạp cũ là tôi sẵn sàng đến chở về. Sau đó, tôi sửa sang, lau chùi sạch sẽ rồi mới đem tặng người cần”, anh Dũng bày tỏ.
Trong hành trình thiện nguyện bền bỉ suốt gần 3 năm qua, anh Lê Khắc Dũng đã tặng gần 300 chiếc xe đạp cũ cho học sinh và người lao động khó khăn. Hiện trong kho của anh còn hơn 100 chiếc xe đạp cũ, cùng nhiều vật dụng như giường tập vật lý trị liệu, xe lăn, sẵn sàng hỗ trợ cho các hoàn cảnh khó khăn trong thời gian tới. |
Với những nghĩa cử cao đẹp ấy, bạn bè, người quen, thậm chí cả những người chỉ biết anh qua mạng xã hội cũng sẵn sàng tặng lại xe đạp cũ, hỗ trợ tiền để anh có chi phí sửa chữa. Có người hảo tâm ở Phước Tỉnh (huyện Long Đất), dù chưa từng gặp mặt, đã gửi anh 18 triệu đồng để mua nhu yếu phẩm tặng cho gần 300 người khó khăn tại TP.Vũng Tàu vào dịp Tết Ất Tỵ 2025.
Bài, ảnh: CẨM NHUNG