Tình nguyện mở tiệm cắt tóc miễn phí cho người khó khăn

Thứ Sáu, 21/03/2025, 17:21 [GMT+7]
In bài này
.

Sau mỗi ngày đi làm về, cứ cuối buổi chiều đến tối, anh Đỗ Hữu Nghĩa (SN 1983), ở KP.Long Nguyên, TT.Long Điền, huyện Long Đất lại cắt tóc miễn phí cho người dân nghèo, khó khăn. Việc làm này được anh duy trì hơn 1 năm nay, đã mang lại niềm vui cho nhiều người.

Sau mỗi ngày đi làm về, cứ cuối buổi chiều đến tối, anh Đỗ Hữu Nghĩa (SN 1983), ở KP.Long Nguyên, TT.Long Điền, huyện Long Đất lại cắt tóc miễn phí cho người dân nghèo, khó khăn. Việc làm này được anh duy trì hơn 1 năm nay, đã mang lại niềm vui cho nhiều người.
Anh Đỗ Hữu Nghĩa (ở KP.Long Nguyên, TT.Long Điền, huyện Long Đất) cắt tóc miễn phí cho học sinh.

Hằng ngày, anh Đỗ Hữu Nghĩa tất bật phụ gia đình bán quán gỏi cá đục ở TT.Long Điền để mưu sinh, trang trải cuộc sống. Sau những giờ làm việc vất vả, nhưng cuối ngày, anh lại làm công việc ý nghĩa là cắt tóc miễn phí cho những người khó khăn, người lao động thu nhập thấp. Anh Nghĩa kể, anh học nghề cắt tóc từ 20 năm trước và đã từng hành nghề 13 năm ở TT.Phước Hải. Sau đó, vì cuộc sống gia đình, anh chuyển về phụ gia đình bán quán gỏi cá đục.

Vì nhớ nghề và cũng mong mỏi làm được việc gì đó giúp ích cho nhiều người hơn, hơn 1 năm trước, anh mượn mảnh đất trống của người quen để mở “Tiệm hớt tóc 0 đồng” tại Đường số 20, TT.Long Điền. Do bận rộn với công việc gia đình nên anh Nghĩa chỉ mở tiệm từ 18 giờ hằng ngày. Nơi đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc của HS nghèo, người lao động thu nhập thấp. Đến “tiệm”, họ được anh Nghĩa vui vẻ tiếp đón, chuyện trò và được cắt tóc miễn phí. Trung bình mỗi buổi mở tiệm từ 18 giờ đến 20 giờ, anh Nghĩa có thể cắt tóc miễn phí cho khoảng 10 khách, giúp tiết kiệm được một phần chi phí trong lúc kinh tế khó khăn.

Anh Nghĩa chia sẻ: “Dù là hớt tóc 0 đồng, nhưng không vì thế mà tôi làm qua loa, đại khái, cũng không phải cắt theo ý của người cầm kéo. Tùy vào khuôn mặt và sở thích của mỗi người, tôi tư vấn tận tình rồi mới cắt cho họ kiểu tóc phù hợp. Vì vậy, nhiều khách rất ưng ý và đã quay lại”.

Đến cắt tóc tại “Tiệm hớt tóc 0 đồng”, ông Lê Thanh Tòng (KP.Long Nguyên, TT.Long Điền) cho biết: “Tôi nghe người ta rỉ tai nhau ở đây có tiệm cắt tóc 0 đồng, không lấy tiền của người dân lao động khó khăn. Tôi làm thuê làm mướn, cũng khó khăn nên bố con tôi tới đây cắt tóc 4 lần rồi. Tôi ấn tượng với anh Nghĩa vì thái độ thân thiện và ân cần”.

Còn em Nguyễn Tuấn Lộc, HS Trường THCS Huỳnh Tịnh Của (TT.Long Điền) nói: “Đây là lần thứ 3 em hớt tóc ở đây. Em thấy chú Nghĩa hớt tóc rất kỹ và đẹp”.

Tại tiệm hớt tóc, anh Nghĩa còn trang bị tủ thuốc 0 đồng, tủ quần áo 0 đồng để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Và không chỉ cắt tóc tại tiệm, những lúc rảnh rỗi, anh Nghĩa còn tình nguyện đến tận nhà để hớt tóc miễn phí cho những người già neo đơn, khuyết tật, người gặp khó khăn trong đi lại. Anh Nghĩa luôn tâm niệm phải luôn cố gắng để có thể giúp đỡ thêm nhiều những hoàn cảnh khó khăn. Và với anh, niềm vui, mỗi lời cảm ơn của “những người khách đặc biệt” chính là động lực để anh cố gắng hơn nữa.

Bà Đỗ Như Thảo Thuận, Trưởng Ban Công tác Mặt trận KP.Long Nguyên, TT.Long Điền, huyện Long Đất đánh giá: Việc làm của anh Nghĩa rất thiết thực, giúp cho một số bà con ở khu phố được bớt được một phần chi phí. Thay vì đi hớt mất mấy chục ngàn đồng, thì người dân dành chi phí này để mua đồ ăn là cũng rất quý.

Bài, ảnh: THI PHONG-NGUYỄN TUYỀN

;
.