Duy trì thực hiện chương trình Bữa ăn sáng yêu thương, Bánh mì 1.000 đồng dành cho người khó khăn… là những việc mà tuổi trẻ phường Tân Phước (TP. Phú Mỹ) đã và đang thực hiện.
![]() |
Bữa ăn sáng là ổ bánh mì đầy đặn và ly nước ngọt trị giá 1.000 đồng được người dân hồ hởi “mua” về. |
Mỗi suất ăn một tấm lòng
Thực hiện từ năm 2023 và duy trì 3 tháng/lần, chương trình “Bữa ăn sáng yêu thương” của Đoàn-Hội LHTN Việt Nam phường Tân Phước, TP.Phú Mỹ đã trở thành điểm hẹn của bà con có hoàn cảnh khó khăn, lao động tự do tại địa phương.
Anh Trần Sơn Thạch, Bí thư Đoàn phường Tân Phước cho biết, trên địa bàn còn nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn sinh sống bằng nghề lao động tự do, bán vé số, công nhân từ nơi xa đến thuê trọ tại địa phương. Nhiều người trong số đó thường nhịn ăn sáng để tiết kiệm chi phí. Do vậy, Đoàn phường kết nối với nhà hảo tâm là chị Trịnh Thị Hòa, chủ quán ăn Hai Hòa tại địa phương thực hiện chương trình. Mỗi lần tổ chức, chương trình phát 200-250 suất ăn sáng tại trụ sở UBND phường hoặc quán ăn Hai Hòa kế bên.
Chị Hồ Thị Nhân chia sẻ, chị quê Bến Tre, đến TP.Phú Mỹ làm công nhân cho một công ty gạch hơn 3 năm qua. “Ngày thường tôi chỉ dám ăn gói xôi hoặc ổ bánh mì 10-15 ngàn đồng để tiết kiệm chi phí. Nhờ chương trình này, lâu lâu tôi lại có bữa ăn ngon mà không tốn tiền”, chị Nhân cho hay.
Nhân lên yêu thương và niềm vui để bà con nghèo, khó khăn cảm nhận được tình yêu thương, sự sẻ chia trong cuộc sống, ngày 3/3, tuổi trẻ phường tiếp tục cho ra mắt mô hình Bánh mì 1.000 đồng.
Tiệm bánh được đặt trước UBND phường, bán bánh mì, nước ngọt vào mỗi 6 giờ 30 phút sáng thứ Hai hàng tuần cho đến khi hết bánh. Mỗi lần mở cửa, tiệm bán từ 100-250 bữa ăn sáng với tổng chi phí 3 triệu đồng do Đoàn phường vận động nhà hảo tâm đóng góp.
Ngày mở cửa, 8 ĐVTN phân chia công việc, người chiên trứng, chuẩn bị nước ngọt sẵn vào các ly nhựa mang đi, người phụ các công việc khác để “khách hàng” nhận được món ăn nhanh nhất có thể. Mỗi suất ăn sáng có giá 1.000 đồng được tiệm bán cho khách gồm: 1 ổ bánh mì trứng có cả đồ chua, dưa leo, rau thơm và 1 ly nước ngọt.
Chị Lương Thị Huyền Trang, Phó Bí thư Đoàn phường cho biết, mô hình là kết quả từ sự ấp ủ của tuổi trẻ phường nhiều tháng qua. “Với mô hình Bánh mì 1.000 đồng, chiếc thùng nhỏ được đặt trước quầy bán, bà con sau khi nhận bánh mì và nước ngọt sẽ bỏ vào đó 1.000 đồng hoặc tùy tâm. Sau khi bán hết, chúng tôi lại xoay vòng dùng số tiền đó và vận động thêm để mua nguyên liệu chuẩn bị cho ngày bán tiếp theo. Mỗi ổ bánh mì, ly nước ngọt được trao tới tận tay bà con và nhận về nụ cười ấm áp, tuổi trẻ phường như được tiếp thêm sức mạnh để tiếp tục duy trì những việc làm có ích cho cộng đồng”, chị Trang cho hay.
![]() |
ĐVTN phường Tân Phước chung tay để mang bữa ăn sáng nóng hổi với giá cả tượng trưng “bán” cho khách hàng. |
Lan tỏa yêu thương
Chưa đầy 2 tiếng mở bán, tiệm đã bán được 260 ổ bánh mì và thu về hơn 600 ngàn đồng. Niềm vui của các bạn trẻ được nhân lên gấp nhiều lần khi từ số tiền nhận về không chỉ là tượng trưng 1.000 đồng của người khó khăn mà trong thùng còn xuất hiện nhiều tờ tiền mệnh giá lớn của các nhà hảo tâm.
Đây chính là sự kết nối, tập hợp của tổ chức Đoàn với những người có tấm lòng thiện nguyện để nhân lên yêu thương giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Từ sự kết nối của tổ chức Đoàn, các mô hình tình nguyện được duy trì thực hiện nhiều lần, giúp đỡ được nhiều người hơn.
“Đoàn phường mong muốn nhận được sự đồng hành của hộ kinh doanh, thanh niên kinh doanh các quán ăn sáng trên địa bàn để mở rộng mô hình bữa ăn sáng yêu thương, mang yêu thương lan tỏa đến nhiều hơn các hoàn cảnh khó khăn”, anh Trần Sơn Thạch, Bí thư Đoàn phường Tân Phước cho biết.
Bài, ảnh: MAI NGỌC