Lớp học đặc biệt ở Nhà xã hội Long Hải

Thứ Năm, 27/02/2025, 19:29 [GMT+7]
In bài này
.

“Lớp học đặc biệt” ở Nhà Xã hội Long Hải (TT.Long Hải, huyện Long Đất) lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười, tình yêu thương của các cô giáo dành cho trẻ. Mỗi giáo viên (GV) nơi đây thực sự là người mẹ thứ hai của các em. 

Cô Nguyễn Thị Thảo trong giờ dạy kỹ năng cho các em.
Cô Nguyễn Thị Thảo trong giờ dạy kỹ năng cho các em.

Yêu thương, vỗ về

“Lớp học đặc biệt” tại Nhà Xã hội Long Hải có 25 em nhưng mỗi em một hoàn cảnh khác nhau. Có em mồ côi sống với ông bà, có em mắc hội chứng tự kỷ, tăng động, giảm chú ý, chậm phát triển trí tuệ nên việc học tập rất khó khăn. Vì thế, không chỉ yêu nghề mà mỗi GV gắn bó với lớp học còn giàu tình yêu thương, kiên trì vì học trò.

Vốn là GV dạy phổ cập tiểu học tại TT.Long Hải, hơn 14 năm trước cô giáo Lê Thị Kim Duyên quyết định gắn bó với Nhà xã hội Long Hải. Cô Duyên phụ trách dạy Toán và Tiếng việt cho các em. “Nhớ những ngày đầu mới vào lớp, tôi gặp nhiều thử thách. Nhiều em không nói được nên tôi gần như không thể giao tiếp được với các em. Có em học mãi mới biết viết được một vài chữ cái. Cũng có nhiều em không tự chủ đi vệ sinh... nên phải dạy từng chút một để các em có kỹ năng tự phục vụ bản thân. Dạy trẻ đặc biệt nếu không có lòng kiên trì và đủ yêu thương thì sẽ không làm được”, cô Duyên chia sẻ.

Cô Nguyễn Thị Thảo, GV dạy kỹ năng tại Nhà xã hội Long Hải gần 10 năm kể: “Lớp học rất đặc biệt. Có em thích sống thu mình, khép kín, ngại giao tiếp, có em không nghe, nói được… Thậm chí có em mắc chứng tăng động, đang giờ học trèo lên bàn nhảy nhót, khóc lóc. Khi ấy, đặt mình vào vị trí của người mẹ, tôi luôn nhẹ nhàng đến gần vỗ về, hướng dẫn để các em dần dịu lại. Đồng hành cùng các em cần có một tình yêu lớn của một người mẹ với con thì mới gắn bó lâu dài được với nghề”.

Bà Đỗ Thị Hà, Phó Giám đốc Nhà Xã hội Long Hải cho biết, Nhà Xã hội Long Hải có hơn 100 trẻ em khó khăn dưới 16 tuổi đang theo học miễn phí. Cùng với các lớp dạy văn hóa, dạy nghề, thì “lớp học đặc biệt” được tổ chức dành riêng cho các em chậm phát triển trí tuệ, trẻ tự kỷ, trẻ bị nhiễm chất độc da cam/dioxin… “Nghề giáo luôn đòi hỏi sự hy sinh, tình yêu nghề và mến trẻ. Song với các giáo viên dạy trẻ ở đây còn vất vả hơn bội phần. Các cô không chỉ dạy chữ mà còn là người mẹ thứ hai hướng dẫn, chỉ dạy cho các em những kỹ năng cần thiết, giúp các em phát triển tốt hơn”, bà Hà chia sẻ. 

Với tình yêu thương vô bờ bến, cô giáo Lê Thị Kim Duyên như người mẹ thứ 2 của các em tại Nhà xã hội Long Hải.
Với tình yêu thương vô bờ bến, cô giáo Lê Thị Kim Duyên như người mẹ thứ 2 của các em tại Nhà xã hội Long Hải.

Giúp các em trưởng thành

Nhiều trẻ dù rất đặc biệt nhưng sau một thời gian được các cô hỗ trợ đã có sự tiến bộ rõ rệt. Cô Lê Thị Kim Duyên cho hay: “Điều vui nhất với tôi là được nhìn thấy các em tiến bộ mỗi ngày. Có nhiều em rất khó khăn để rèn luyện và viết được chữ cái. Có những em phải mất vài tháng trời mới biết cách tự đi vệ sinh… Thế nhưng, sau nhiều nỗ lực, khi nhìn thấy các em biết đọc, biết viết, biết các kỹ năng đơn giản ấy, tôi vui lắm”, cô Duyên cho biết.

Hơn 2 năm ở Nhà xã hội Long Hải, từ một cậu bé mắc chứng tăng động, cậu bé Võ Minh Quý (10 tuổi) đã tiến bộ rất nhiều. Không chỉ biết nghe lời các cô, biết hợp tác trong giờ học mà em còn đọc thuộc lòng nhiều bài thơ. Điều ấy khiến các cô và gia đình em rất vui mừng. Minh Quý hào hứng chia sẻ: “Bây giờ con đã nhớ được tên các bạn trong lớp. Con biết đánh vần, biết làm toán và nhớ bảng chữ cái nữa...”.

Nhiều thế hệ học sinh ở “lớp học đặc biệt” đã tiến bộ và trưởng thành từ tình yêu thương, sự quan tâm, hỗ trợ của các cô. Năm nay 15 tuổi, em Trần Thanh Trí đã có gần 10 năm học tại “lớp đặc biệt” Nhà xã hội Long Hải. Vốn mắc hội chứng tự kỷ, em được gia đình gửi vào Nhà xã hội Long Hải từ khi em 6 tuổi. Cô Thảo kể: “Lúc mới vào, Trí không biết nói, chỉ ngồi im một chỗ. Đến giờ ăn các cô phải đút thì em mới chịu ăn. Còn giờ, em đã biết đánh vần, biết làm toán. Đặc biệt hơn em  còn biết giúp đỡ các cô một số công việc đơn giản tại trường như: thay áo gối, quét nhà…”.

Bà Đỗ Thị Hà cho biết thêm, Nhà xã hội Long Hải hiện có 16 cán bộ, giáo viên và nhân viên nuôi dạy gần 100 trẻ. Trong đó có 7 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Phần lớn giáo viên ở đây đã gắn bó với nghề hơn 10 năm, người gắn bó lâu nhất 16 năm. Ở đây, mỗi cô giáo như một ngọn lửa ấm áp sưởi ấm tâm hồn các em. Ngoài tình yêu nghề, niềm đam mê, sáng tạo, họ còn có sự bao dung, tình thương của người mẹ để gieo niềm tin, nghị lực sống cho trẻ thiệt thòi. 

Bài, ảnh: NHÃ UYÊN

 
;
.