Vầng trăng yêu thương

Thứ Năm, 28/09/2023, 23:36 [GMT+7]
In bài này
.

Đó là chủ đề chương trình được Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân (TP. Vũng Tàu) tổ chức dịp Tết Trung thu cho các em học sinh cùng hoạt động ý nghĩa tặng 110 phần quà Trung thu đến học sinh khó khăn của trường  diễn ra chiều 28/9.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và đại diện Hội Cha mẹ HS nhà trường trao quà đến các em học sinh.
Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân và đại diện Hội Cha mẹ HS nhà trường trao quà đến các em học sinh.

Trong chương trình hoạt động truyền thống như múa lân-sư-rồng, chú Cuội, chị Hằng kể chuyện, nhiều trường học, đơn vị còn tổ chức các hoạt động mang đậm nét Trung thu xưa.

Các em học sinh cùng cô giáo trang trí mâm cỗ Trung thu.
Các em học sinh cùng cô giáo trang trí mâm cỗ Trung thu.

Các em tự tay làm bánh dẻo, bánh nướng, lồng đèn, thi bày trí mâm cỗ Trung thu và phá cỗ tại lớp học.

Các em HS thích thú xem biểu diễn múa lân trong chương trình.
Các em HS thích thú xem biểu diễn múa lân trong chương trình.

Chiều cùng ngày, Trường Mầm non Ánh Dương (TP. Vũng Tàu) đã tổ chức chương trình “Vui hội trăng Rằm”.

Các em Trường Mầm non Ánh Dương được tự tay trang trí mâm cỗ Trung thu.
Các em Trường Mầm non Ánh Dương được tự tay trang trí mâm cỗ Trung thu.

Trong chương trình, các bé đã tham gia diễn kịch “Sự tích chú Cuội ngồi gốc cây đa”cùng các tiết mục múa, hát sôi động do HS các khối lớp biểu diễn; giao lưu cùng chú Cuội, chị Hằng - những nhân vật bước ra từ cổ tích do chính các cô giáo của nhà trường hóa thân.

Cô giáo và các em Trường Mầm non Ánh Dương cùng diễn kịch
Cô giáo và các em Trường Mầm non Ánh Dương cùng diễn kịch "Sự tích chú Cuội ngồi gốc cây đa"

Sau các tiết mục văn nghệ, trong tiếng trống rộn rã, các bé hò reo, thích thú với những màn múa lân sư rồng đặc sắc…

Tin, ảnh: CÁT TIÊN

;
.