Chờ hơi lâu nên sốt ruột

Thứ Sáu, 02/12/2022, 18:56 [GMT+7]
In bài này
.

- Đang yên đang lành bỗng dưng bị gọi điện đòi nợ kiểu khủng bố cũng mất ăn mất ngủ ông nhỉ?!

- Chết, ông vừa bị ai đó gọi điện đòi nợ à?!

Không! Chẳng là dạo gần đây tui thấy “loại hình” này liên tục phát triển nên bức xúc.

- Báo đăng một tổ chức đòi nợ thuê “văn phòng” chỉ rộng 300m2 nhưng có đến 220 nhân viên, hằng ngày chuyên gọi điện khủng bố tinh thần, đòi nợ khách hàng.

- Không chỉ người dân mà cán bộ, công chức nhà nước cũng bị gọi điện đòi nợ dù không vay một cắc.

- Ba cái tin nhắn, gọi điện đòi nợ khủng bố gây bất an xã hội mà sao vẫn chưa dẹp được ông nhỉ?

- Vấn nạn đó trước sau gì cũng bị triệt. Nhưng cũng phải kiên trì.

- Bộ… vướng cái gì à?

- Về mặt kỹ thuật có thể ngăn chặn các số điện thoại thực hiện cuộc gọi, nhắn tin đòi nợ kiểu khủng bố. Có điều phải có bằng chứng và kết luận từ cơ quan chức năng.

- Tui thấy về mặt pháp lý không thiếu các biện pháp chế tài. Trên thực tế cơ quan pháp luật đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 13 bị can ở một “công ty tài chính” để điều tra hành vi “vu khống” nhằm mục đích đòi nợ. Điều đó cho thấy tệ nạn gì cũng có cách giải quyết.

- Tui hiểu ý ông.

- Tui có nói gì đâu mà ông hiểu.

- Hiểu chớ. Ông cũng tin cơ quan chức năng mạnh tay trấn áp mạnh mẽ loại tội phạm này. Có điều chờ hơi lâu nên… sốt ruột, đúng không?

- 1 “like” cho ông!

HẢI LĂNG

;
.