.

Trung đội trưởng dân quân ăn cơm nhà lo chuyện thiên hạ

Cập nhật: 23:21, 20/09/2021 (GMT+7)

Những ngày dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, bên cạnh công việc thường nhật tại Ban CHQS TT. Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc), ông Vũ Đình Bằng, Trung đội trưởng dân quân cơ động thị trấn đã dùng xe cá nhân đưa F1 đi cách ly và chở về địa phương khi hết thời gian cách ly.

Ông Vũ Đình Bằng (đi đầu), Trung đội trưởng dân quân cơ động TT. Phước Bửu cùng các thành viên trong tổ tuần tra lưu động.
Ông Vũ Đình Bằng (đi đầu), Trung đội trưởng dân quân cơ động TT. Phước Bửu cùng các thành viên trong tổ tuần tra lưu động.

Hơn 30 năm công tác tại Ban CHQS TT. Phước Bửu, ông Bằng luôn được cấp ủy tin tưởng, bà con địa phương yêu mến bởi tính cách gần gũi, hòa đồng và nhiệt tình trong công việc, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch. Cuối tháng 7, khi địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều ca nhiễm COVID-19, TT. Phước Bửu có những ca tiếp xúc với bệnh nhân đầu tiên. Công tác khoanh vùng, dập dịch được tích cực thực hiện. Tuy nhiên, địa phương gặp khó khăn do thiếu xe đưa F1 đi cách ly. Thấy vậy, ông Bằng đã sử dụng xe ô tô 16 chỗ của gia đình chở F1 từ địa phương đến khu cách ly tập trung ở Trường CĐ Dầu khí hoặc nơi cách ly tập trung có thu phí ở TP. Vũng Tàu.

Trước mỗi chuyến đi, để bảo vệ bản thân, ông Bằng trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng, biện pháp về phòng, chống dịch như mặc đồ bảo hộ, đeo khẩu trang, kính chắn giọt bắn, găng tay, thường xuyên rửa tay bằng nước sát khuẩn. Trên xe ông luôn có đồ bảo hộ và những vật dụng cần thiết để bảo đảm an toàn trong suốt hành trình di chuyển. Về đến thị trấn, ông lại khử khuẩn trong và ngoài xe. Suốt mấy tháng qua, ông Bằng thực hiện hơn 50 chuyến xe chở F1 trên địa bàn thị trấn đến nơi cách ly tập trung và chở về nhà an toàn. Ngày cao điểm, ông chạy 5-7 chuyến, mỗi chuyến chở 4-5 người.

Chia sẻ về công việc của mình, ông Bằng cho biết, xác định bản thân là lực lượng tuyến đầu, có nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng ông nghĩ mình có sức khỏe, lại có sẵn phương tiện của gia đình nên ông chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh. Ông Bằng tâm sự: “Nếu ai cũng sợ bệnh, sợ lây nhiễm thì lấy ai làm việc, trong khi đội ngũ y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu còn phải ngày đêm căng mình vất vả. Mỗi người chung tay, chung sức để công tác chống dịch hiệu quả hơn”.

Bên cạnh đó, ông còn tích cực hỗ trợ chuyển bàn, ghế, rạp và vật dụng đến các khu vực phong tỏa để dựng chốt trực. Ngoài ra, ông còn cùng tổ tuần tra tuần tra lưu động đến từng nhà dân trên địa bàn, nhắc nhở mọi người chấp hành nghiêm biện pháp phòng dịch.

Noi theo gương cha, anh Vũ Đức Tường (22 tuổi), con trai ông Bằng hăng hái tham gia vào lực lượng dân quân tự vệ tại TT. Phước Bửu và dùng chiếc xe tải chở hàng của gia đình hàng ngày vận chuyển gạo, rau, củ, quả nhận quà từ nhà hảo tâm về điểm tập kết; chở quà đến từng khu phố trao tặng bà con khó khăn. Anh Tường còn là thành viên tại chốt kiểm soát dịch bệnh trên Quốc lộ 55 giáp ranh huyện Đất Đỏ-Xuyên Mộc.

Ông Tô Hồng Phong, Chỉ huy trưởng Ban CHQS TT. Phước Bửu nhận xét: “Trong suốt thời gian địa phương thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, ông Vũ Đình Bằng không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao mà còn hỗ trợ đắc lực trong công tác vận chuyển F1, chở nhân viên y tế đến nơi lấy mẫu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người dân địa phương, góp phần ngăn chặn dịch. Ông Bằng là tấm gương sáng và xứng đáng cho lớp trẻ noi theo”.

Bài, ảnh: MAI NGỌC

.
.
.