.

Oan cho… "Người phán xử"!

Cập nhật: 23:49, 17/09/2021 (GMT+7)

- A lô bạn hiền, ông đã coi “Người phán xử” - từng là phim “bom tấn” thời điểm 2017-2018 chưa?

- Coi rồi. Mà coi tới mấy lần lận nghe!

- Chết! Coi nhiều lần mà ông… thấy sao?

- Thì thấy hay chứ sao. Có gì đâu mà “chết”?!

- Ý tui là coi phim xong ông có thấy tính tình của mình có thay đổi gì không?!

- Không, tui vẫn là tui, hiền lành và lương thiện, có thay đổi gì đâu. Hỏi chi lạ cha nội?

- Không lạ đâu. Chẳng là có người đặt vấn đề sau khi VTV chiếu phim “Người phán xử” thì tình hình tội phạm băng nhóm xã hội đen xảy ra nhiều. Tui… sợ ông… biến thành… dân xã hội đen!

- Đánh giá gì kỳ vậy. Ai xem phim xong cũng đều nói nội dung đề cao giá trị gia đình. Khi làm bất cứ điều gì mỗi người cũng phải nghĩ đến gia đình, bảo vệ sự bình yên của gia đình.

- Ấy vậy mà có người đánh giá “hồn nhiên” về “Người phán xử” như vậy đấy.

- He he, nói như vậy khán giả ở Hồng Kông, Mỹ coi xong phim hành động, đánh đấm sẽ biến thành tay dân giang hồ, xã hội đen hết cả à?!

- Tui cũng nghĩ như ông vậy!

- A lô bạn hiền, “tám” đi chứ, sao im lặng vậy?

- À, tui đang… tự hỏi…

- Tự hỏi chuyện gì?

- Những kẻ mở app cho vay cắt cổ, đòi nợ thuê, tạt mắm tôm con nợ, kinh doanh đa cấp lừa đảo chắc phải xem “Người phán xử” cả chục lần?!

- ??!!

HẢI LĂNG

.
.
.