.

Không để yên đâu!

Cập nhật: 20:54, 15/07/2021 (GMT+7)

Ông Tư đưa mắt hỏi con cháu trong nhà:

- Mấy bữa nay chợ, siêu thị trong tỉnh có đủ hàng hoá để bán không bây?

Sắp nhỏ nhao nhao trả lời:

- Dạ, hàng hoá chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, chuỗi cửa hàng bán lẻ trên địa bàn tỉnh vẫn dồi dào, không thiếu một thứ gì, ông nội!

- Chắc không?

- Dạ chắc. Ngoài ra, ngành công thương còn tổ chức thêm nhiều điểm bán hàng, dịch vụ phân phối hàng tiêu dùng tại các bưu điện, điểm kinh doanh rau đủ điều kiện an toàn thực phẩm, nhiều cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nữa ông ơi.

Chú Tư “hừm” một tiếng:

- Vậy mà hôm qua chú Bảy gọi điện nói trên mạng đưa tin nhiều chợ, siêu thị kệ hàng trống trơn do người mua chen nhau vét đấy.

- Trên mạng đồn nhiều tin động trời hơn chứ nói siêu thị hết hàng đâu đã nhằm nhò gì.

- Phải không?

- Thì đó, TP.Hồ Chí Minh đâu có “giới nghiêm, phong toả toàn thành phố từ 0 giờ ngày 15/7” mà trên mạng xã hội lan truyền ì xèo đó ông.

- Hừm, mạng mẹt gì mà toàn thông tin sai sự thật không vậy trời?!

- Để câu “view”, câu “like”, có khi cũng nhằm xuyên tạc, ác ý đó ông ơi…

- Cơ quan chức năng phải làm sao chứ để ba cái đám hưỡn quá, tối ngày cứ đưa tin thất thiệt, làm bà con lo lắng, hoang mang.

- Ông nội đừng lo!

- Sao bây biểu ông đừng lo?

- Thì ông cũng thấy đó, lâu nay có kẻ nào tung tin thất thiệt về COVID-19 mà cơ quan pháp luật để yên cho đâu.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.