.

Phạt thẳng tay

Cập nhật: 20:42, 20/05/2021 (GMT+7)

- Hừm! Đúng là chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ!

- Mới sáng sớm mà nhắc tới… quan tài ớn vậy ông?

- Thì đúng vậy mà!

- Nhưng mà chuyện gì?

- Lúc này có chuyện gì “nóng” hơn chuyện phòng chống “cô vít”. Vậy mà nhiều người vẫn thờ ơ việc đeo khẩu trang khi ra đường hoặc ở nơi công cộng.

- Ủa, tui thấy ở tỉnh mình việc thực hiện “5K” tốt lắm mà.

- Nhưng ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, rất nhiều người không chịu thực hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

- Lo chuyện xứ mình đi, lo xa chi cho mệt ông ơi.

- Nói vậy là thiếu trách nhiệm đó nha ông. Nơi này ráo riết thực hiện 5K nhưng nơi khác phớt lờ thì nỗ lực phòng dịch cũng trở nên vô nghĩa.

- Chọc ông tí cho vui chứ xem tivi thấy nhiều quán cà phê, nhà hàng ăn nhậu những nơi đó người ngồi san sát, không một ai đeo khẩu trang cũng ớn lạnh thật.

- Đã vậy, khi được nhắc nhở, có người còn nói tỉnh bơ “dịch ở đâu chứ ở đây chưa thấy!” nữa chứ.

- Hèn chi mà ông than chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ! Nhưng theo tui, muốn chặn tình trạng “lệ đổ” cũng không khó.

- Giải pháp của ông là gì, nói nghe coi?!

- Giải pháp này là của cơ quan chức năng, tui chỉ nhắc lại thôi.

- Ừ nhắc đi!

- Tăng cường công tác kiểm tra việc đeo khẩu trang nơi công cộng, phạt thẳng tay những người vi phạm. Làm liên tục, quyết liệt họ sẽ tởn tới già, thực hiện đủ 5K chứ đừng nói 1K.

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.