.

Không phải chuyện bình thường

Cập nhật: 20:09, 01/03/2021 (GMT+7)

- Vừa rồi, đọc báo thấy lãnh đạo một thành phố lớn gọi karaoke kẹo kéo là “hung thần”. Ông nói đi làm mệt mỏi, tối còn bị hung thần karaoke tra tấn là không chấp nhận được.

- Gọi “hung thần” là quá đúng. Cái loại hình “văn hóa văn nghệ” gì mà hệ lụy quá khủng khiếp!

- Ông còn nhấn mạnh phải thấy đây là vấn đề nhức nhối, chứ không phải là chuyện bình thường và yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhận thức rõ trách nhiệm, xử lý quyết liệt vấn nạn gây khổ cho dân này.

- Một đại biểu Quốc hội cũng chia sẻ nhiều lần đi tiếp xúc cử tri, ông đều được người dân phản ánh về vấn nạn tiếng ồn này. Phải nói là cơ quan chức năng giải quyết quá chậm.

- Chậm cỡ đó có lẽ đến... rùa cũng phiền. Nó phiền là tại sao lại cướp mất cái “ghi-nét” chậm của nó!

- Sau ý kiến chỉ đạo của vị lãnh đạo, tui tin nạn “hung thần” karaoke ở thành phố lớn sẽ được chấn chỉnh, các địa phương khác cũng sẽ vào cuộc, các vị được giao trách nhiệm sẽ được hỏi tại sao cứ để loạn karaoke “tra tấn” người dân kéo dài như vậy?

- Được vậy quá mừng. Nhưng để cho “hung thần” karaoke không có điều kiện sống dậy, mấy bác chức năng phải có giải pháp mạnh.

- Tui thấy vừa rồi, một người dân có ý kiến cũng hay…

- Ý gì hay?

- Ngoài việc phạt nặng những người vi phạm nhiều lần, nên thu giữ thiết bị hát karaoke. Không có loa thì họ bó tay!

- ?!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.