.

Nhiều việc đang chờ!

Cập nhật: 19:18, 16/02/2021 (GMT+7)

- Chào bạn hiền, năm mới ăn Tết vui chứ?!

- Cảm ơn ông, tui vừa đón một cái Tết sạch và xanh. Mà sao ông hỏi tui câu đó?

- Là vì một số người than bị “cô vy” cầm chân, không lễ hội, hành hương, du lịch gì được nên cảm thấy Tết rất buồn. 

- “Tết 5K” thì phải vậy. Chứ đang dịch bệnh mà tổ chức hội hè, đình đám rình rang để cho cả xã hội “toang” à. 

- Tui cũng nghĩ vậy. Năm nay vui Tết không trọn vẹn thì Tết năm sau sẽ vui “bù”. Giờ Tết đã qua rồi, bắt tay vào việc thôi. 

- Nói câu này tui chịu. Tiểu thương đã ra chợ, công nhân đã vào nhà máy, nhà nông đã xuống đồng, ra rẫy trồng trọt, chăn nuôi, không lý gì tụi mình lại không bắt tay vào việc, lại vin cớ “Tết buồn” hoặc dịch bệnh bùng phát rồi nhậu nhẹt vô độ, cờ bạc bê tha!

- Cũng không thể nói bia rượu, kẹo mứt, bánh chưng, bánh tét chưa hết thì cứ lai rai thưởng Xuân, vui Tết, vào cơ quan một lúc rồi lẳng lặng… chuồn, còn công việc cứ để đó từ từ qua mùng hẵng tính!

- Vị nào nghĩ vậy thì xin tỉnh lại giùm, xì-tốp ngay thú vui chơi Tết hết mùng, không lo làm việc, rủ rê nhau bia bọt, gầy sòng bài bạc sát phạt lẫn nhau. 

- Nhất trí. Người đứng đầu Chính phủ đã lưu ý phải bắt tay vào việc ngay từ ngày đầu, tháng đầu của năm, không để tình trạng quý I đủng đỉnh, không để tồn tại tinh thần “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. 

- Biết bao việc đang chờ, nhanh chóng bắt tay vào việc thôi mọi người ơi?!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.