Đừng để mất thiêng

Thứ Tư, 24/02/2021, 19:37 [GMT+7]
In bài này
.

- Hổm rồi báo đăng một chuyện có thể nói thuộc dạng “trời ơi?!”. Đang nghỉ trưa, một người dân chợt nghe tiếng còi hú inh ỏi nên bật dậy nhìn ra đường xem xe cứu thương hay xe cảnh sát làm nhiệm vụ. Thật bất ngờ khi tiếng còi hú được phát ra từ một chiếc xe jeep đang dẫn một đoàn... đưa tang!

- Dạo này việc tùy tiện sử dụng còi, đèn ưu tiên hơi bị nhiều.

- CSGT tổ chức chốt chặn, kiểm tra các xe cứu thương lạm dụng quyền ưu tiên chèn ép các phương tiện giao thông khác khi không có bệnh nhân nguy cấp trên xe cũng là vì thế.

- Có lẽ vì “biết tỏng” chuyện này nên nhiều người nghe xe cứu thương hụ còi cũng không thèm nhường đường.

- Còi, đèn ưu tiên thuộc dạng kinh doanh có điều kiện. Không biết những thiết bị đặc chủng ấy ở đâu ra?

- Ối dào, ở trên mạng họ rao bán đủ chủng loại, kiểu dáng các loại đèn báo quay khẩn cấp, đèn xoay còi hụ, đèn quay có còi báo…

- Người bán không hỏi giấy phép sử dụng thiết bị theo quy định à?

- Không cần. Chỉ cần một thủ tục duy nhất là… tiền.

- Thế này thì không ổn! Xem ra…

- Hiểu ý ông rồi. Cơ quan chức năng phải kiểm soát chặt việc mua bán, sử dụng còi đèn đặc chủng.

- Và cả xử lý nghiêm những tài xế lạm dụng còi đèn ưu tiên. Đừng để còi, đèn ưu tiên mất thiêng!

SÁU BẾN ĐÌNH

;
.