.

Thuở chờ đợi…

Cập nhật: 21:47, 15/06/2020 (GMT+7)

- Bà nó ơi, bữa nay cũng không có món thịt heo hả?

- Không ông à. Giá thịt heo vẫn còn ở trên trời.

- Khi nào giá thịt heo hạ xuống đất để tui ăn một bữa cho đã thèm hả bà?!

- Ai biết được. Ông viết i-meo hỏi ông tivi thử xem.

- Thôi không hỏi. Chờ thôi!

- Vậy ông đừng có đọc thơ “Thuở chờ đợi, ôi thời gian rét lắm!” đấy. Giọng đọc ông… não nề lắm!

- Tâm sự nào mà chẳng nhức nhối. Bà cũng biết tui ghiền món thịt heo mà.

- Hay trong lúc chờ đợi, ông chuyển sang ăn thịt gà, cá, trứng đi nha. “Thịt gà rất tốt, do bà con nông dân sản xuất ra. Cá cũng vậy, tôm cũng vậy, trứng cũng vậy. Đều của nông dân Việt cả. Đa dạng các loại thực phẩm ra, vừa bổ dưỡng tốt cho cơ thể, vừa không gây áp lực cho một ngành nào”.

- Ủa, câu này hình như hôm rồi tui nghe trên tivi!?

- Phát biểu của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đó chớ ai. Khi các đại biểu Quốc hội hỏi giải pháp ổn định giá thịt heo, bác Bộ trưởng khuyên người dân nên chuyển sang ăn thịt gà, cá, trứng... thay cho nguồn thịt heo đang thiếu. Không có lý gì bây giờ toàn dân cứ tập trung ăn thịt heo cả.

- Bác ấy vui quá. Nhưng bà cũng biết tui khoái ăn thịt heo hơn các loại thịt khác kia mà…

- Thì các đại biểu QH cũng nói giải pháp đó không ổn, không thể nói thịt heo mắc quá thì chuyển sang ăn thịt gà, trứng gà hay thịt khác. Ủa, đang nói chuyện tự dưng ông bỏ đi đâu?

- Tui lên mạng, cảm ơn các đại biểu QH đã nói hộ lòng tui.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.