.

Cố lên!

Cập nhật: 20:54, 16/02/2020 (GMT+7)

- Dịch COVID-19 kéo dài, rầu quá ông ơi?!

- Ừ, rầu thật! Cuộc sống bị đảo lộn hết cả.  

- Sáng qua nghe thông tin học sinh được nghỉ học hết tháng 2, nhiều cặp vợ chồng… toát mồ hôi.  

- Nhiều cặp ví như ngồi trên đống lửa.  

- Ví kiểu gì cũng đúng hết. Với các cháu tuổi MN, TH, cha mẹ phải thay phiên nhau xin nghỉ việc để trông coi. Nhưng không lẽ cứ xin nghỉ việc hoài. Vợ hoặc chồng mất việc thì nguy to. 

- Đối với trẻ từ cấp 2 trở lên cũng không đơn giản. Đưa con đến chỗ làm thì bất tiện. Nhà nội nhà ngoại thì ở xa. Cho con đi ra ngoài thì sợ chúng lêu lổng, sa vào tệ nạn, đuối nước. Để ở nhà thì lại sợ chúng không lo ôn bài mà lao vào mạng xã hội, lạm dụng các thiết bị công nghệ để “giết” thời gian. 

- Biết là rối bời nhưng ai cũng phải phấn đấu, tự sắp xếp công việc chờ dịch qua đi, cuộc sống trở lại bình thường. 

- Đúng vậy. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Đành phải động viên nhau “Cố lên!” thôi. 

- Nhắc nhau vậy hay đấy. Thôi thì mọi người coi đây là dịp để rèn luyện thêm kỹ năng sống, khuyến khích và động viên con em vừa ôn bài vở, vừa làm tốt việc nhà. 

- Hơn thế nữa, cha mẹ và con cái có nhiều thời gian trò chuyện, giúp các thành viên trong gia đình gắn kết và thấu hiểu nhau hơn, phải không ông?

- Phải. Mọi người ơi, cố lên?!  

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.