.

Có bệnh là phải chữa

Cập nhật: 19:47, 10/10/2019 (GMT+7)

- Ở Quảng Nam có một tên trộm quái dị. Mỗi lần đi trộm, thấy gà qué còn nhỏ, y để lại một bức thư cho gia chủ, hẹn khi gà lớn sẽ đến bắt. Quả nhiên khi gà lớn, y quay lại và bắt sạch đàn gà của gia đình nọ.

- Chuyện này tui có biết. Một lần khác, sau khi bắt trộm gà xong, tên trộm gửi thư nhắn nhủ gia chủ “chó sủa to quá, lần sau sẽ đến bắt”… Nói là làm, mấy hôm sau tên trộm đột nhập nhà nọ bắt con chó đi.

- Gần đây có những tên trộm cũng quái dị không kém. Những kẻ này không trộm xe, vàng, bạc cũng không bắt gà, trộm chó mà chuyên canh me trộm “đồ nhỏ” của phụ nữ . Có người sau khi trộm còn làm thành bộ sưu tập để thỉnh thoảng đem ra… nhìn.

- Các bác sĩ và chuyên gia các bệnh nam học nói đó là một loại bệnh trong nhóm bệnh loạn dục gì đó…

- Nếu là bệnh thì phải đưa đi chữa trị!

- Không những đưa đi chữa trị sớm mà còn cần sự cảm thông, thân thiện của cộng đồng để giúp giảm bớt bệnh này đối với người gặp phải, thay vì nhìn họ bằng ánh mắt kỳ thị hoặc dùng bạo lực khi bắt quả tang họ trộm đồ. 

- Mấy vụ trộm này tuy quái dị nhưng cũng chưa đáng lên án bằng hành vi trộm cắp của công.

- Là trộm gì, cho ví dụ coi?!

- Vụ AVG vừa rồi đó, một ông lớn khai đã “trộm” 3 triệu USD. Đó thực chất là tiền thuế của dân. Bệnh này cũng cần được chữa trị sớm.

- Bệnh đó gọi là gì?

- Bệnh tham nhũng chớ bệnh gì.

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.