.

Sẽ hết quên liền!

Cập nhật: 19:03, 24/07/2019 (GMT+7)

- Nhật trình xứ ta vừa đăng một mẩu tin thuộc loại “để lại ấn tượng sâu sắc”

- Tin gì thế?

- Một nữ du học sinh Việt Nam bị cảnh sát Nhật Bản bắt giữ vì vi phạm luật kiểm dịch động vật. 

- Gì chứ loại tin này nên “share” rộng rãi để mọi người - nhất là những người sắp đi hợp tác lao động, du học hoặc du lịch cùng rút kinh nghiệm. 

- Có thể nữ du học sinh mang nem chua và hột vịt lộn qua Nhật để ăn nhưng số lượng đồ ăn cô mang theo quá “khủng” -  tới 350 thanh nem chua, 360 quả trứng vịt lộn nên mới bị cảnh sát nghi ngờ đi học kết hợp… đi buôn.  

- Đã vậy, qua xét nghiệm số nem chua mà cô mang vào sân bay Nhật Bản bị nhiễm virút dịch tả heo châu Phi nên “tội” chồng thêm “tội”. 

- Hồi tháng 2/2019, một nữ du khách người Việt cũng đã bị phạt 200 Đài tệ (tương đương 150 triệu đồng) khi mang 2 chiếc bánh tét chứa nhân thịt heo chưa được kiểm dịch vào Đài Loan. Thấy số tiền phạt quá lớn, vị khách hoảng quá lập tức rời khỏi xứ Đài trong ngày. 

- Nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ có những quy định hết sức nghiêm ngặt về việc mang thực phẩm khi nhập vào xứ họ. Tiếc rằng khi ra nước ngoài nhiều công dân nước ta vẫn cứ… quên. 

- Cho nên, để khỏi bị phạt tiền hoặc bị phạt tù, trước ngày đi bà con nên tìm hiểu kỹ và tuân thủ quy định xứ người ta. 

- Khi xếp đồ vào valy, cứ luôn đặt câu hỏi “mang thứ này có bị phạt không?” là sẽ hết quên liền!

SÁU BẾN ĐÌNH 

.
.
.