.

Tập thể dục rất có lời

Cập nhật: 18:28, 01/03/2019 (GMT+7)

Chuyện nghe được trong quán cà phê của chị Ba. Chú Tư hưu trí mở lời:

- Nhân dịp kỷ niệm 64 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, người đứng đầu Chính phủ phát động chương trình Sức khỏe Việt Nam, đồng thời kêu gọi người dân chăm tập thể dục, ăn uống lành mạnh. Ai có ý kiến gì không?

Bảy taxi xăng xái:

- Tui sẽ tích cực tham gia phong trào thể thao của xóm. 

Chị Ba cười ỏn ẻn:

 - Tui theo ông xã ra công viên thực hiện “10.000 bước chân mỗi ngày” để tăng cường sức khỏe.  

Sáu thợ hàn nháy mắt:

- Hay đó. Một công mà đôi việc. Chị không theo bén gót là ảnh “đi lạc” như chơi!

Anh Ba cười hề hề, nói:

- Lạc gì nỗi với cái cái bụng phệ này. Tui phải ráng tập thể dục chứ để vầy đã nặng nề lại hổng thẩm mỹ chút nào. 

Chứ Tư hưu trí cười nói:

- Tui thì vừa tập thể dục vừa thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe, có chế độ ăn bảo đảm dinh dưỡng hợp lý, giảm muối trong bữa ăn hằng ngày, ăn nhiều rau xanh,  không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia…

Bảy taxi, Sáu thợ đỏ mặt nói:

- Tụi tui bia rượu cũng chừng mực, vẫn thường xuyên vận động thể lực, rèn luyện thể dục mà chú Tư.

Chứ Tư mỉm cười: 

- Tập thể dục rất có lời, có tập thì người khỏe, khỏe thì ít bệnh vặt, ít bệnh vặt thì đỡ tốn tiền thuốc…

Tư xe ôm nãy giờ ngồi im không nói, vụt lên tiếng:

- Tui tích cực hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng, bằng cách cho thằng nhóc theo học các lớp năng khiếu thể thao để nó có sức bền và vóc dáng tốt, sau này tham gia đội tuyển hiện thực hóa giấc mơ World Cup của xứ ta. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.