.

"Lì xì" thiết thực!

Cập nhật: 17:16, 21/01/2019 (GMT+7)

- Nhớ ai mà ngồi mơ mộng thế, bạn già?

- Nhớ… Singapore.

- Hừm, tự dưng lại nhớ tới Singapore. Muốn làm một chuyến du lịch đến đảo quốc sư tử chớ gì?

- Đâu có. Chẳng là tui nhớ thời điểm này năm ngoái, nhờ làm ăn hiệu quả, thặng dư ngân sách tăng gấp 5 nên chính phủ Singapore quyết định “lì xì” khoản tiền 700 triệu đô Sing cho mọi công dân từ 21 tuổi trở lên!

- Tui cũng đâu có quên. Mà đó là lần thứ ba chính phủ Singapore chia tiền “lì xì” cho người dân như một cách chia sẻ thành quả phát triển kinh tế chứ không phải lần đầu tiên. Mà thôi, ông đừng có nhắc chuyện xưa nữa.

- Ông thiệt là…, người ta ôn cố tri tân mà cũng không cho.

- Để cho ông nhắc chuyện xứ người rồi ông lại ao ước dân mình được nhà nước “lì xì” vui Tết à?

- Sống là phải biết ước mơ chứ ông. 

- Không ai cấm ông mơ nhưng mơ kiểu đó người ta nói là... hoang tưởng! Đất nước mình còn khó khăn, nợ công còn cao, lại còn phải còn phải chắt chiu dành dụm từng đồng để xây dựng và phát triển đất nước.

- Tui cũng nghĩ như ông vậy chứ có nói khác đi đâu…

- Vậy sao còn mơ được “lì xì”?

- Đâu phải cho tiền mới là lì xì…

- Ý ông là…?

- Quản lý chặt, không để xảy ra những đại án ngàn tỉ, thanh lọc và loại bỏ những công bộc hứa lèo, nói nhiều làm ít, suốt ngày tìm cách đục khoét của công cũng là cách “lì xì” người dân thiết thực nghe ông!

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.