.

Yếu bóng vía

Cập nhật: 16:31, 28/11/2018 (GMT+7)

- Giả danh công an gọi điện “hù” có liên quan đến đến đường dây tội phạm ma túy, rửa tiền để chiếm đoạt tài sản là trò lừa đảo cũ rích vậy mà nhiều người vẫn “dính” mới đau. 

- Ừ, trò lừa trên có thể coi là “kinh điển” được sử dụng nhiều năm nay, vậy mà vẫn cứ có nạn nhân mới. 

- Chỉ mới nghe kẻ lừa đảo gọi điện thoại xưng danh cán bộ cấp cao ngành công an… “hù” ông bà có liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu chuyển tất cả số tiền hiện có vào tài khoản của chúng để điều tra, nếu không làm sẽ bị phạt tù, thế là răm rắp làm theo. 

- Càng lạ là cơ quan chức năng liên tục cảnh báo đó là cán bộ công an “dỏm” nhưng không ít người vẫn cứ mắc lừa.

- Cũng phải khen bọn lừa đảo siêu giỏi, nghĩ ra một kịch bản lừa hoàn hảo, từng  bước đưa nạn nhân vào tròng. Từ “khúc dạo đầu” hãy bấm phím “0” để nói chuyện với “cơ quan công an” đến thủ thuật hù dọa, khủng bố rồi yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thông tin sổ tiết kiệm tại ngân hàng, cuối cùng đề nghị “con mồi” chuyển toàn bộ tiền có tại ngân hàng vào số tài khoản của chúng… 

- Chỉ sau khi bình tĩnh trở lại, nhận thấy có điều không ổn báo công an thì hỡi ôi, tiền đã vào túi bọn lừa đảo. 

- Công an cũng đã cảnh báo liên tục rồi, giờ chỉ có một lời khuyên thiết thực dành  cho các nạn nhân. 

- Lời gì thế?

- Không được yếu bóng vía. Lòng ta ta đã chắc rồi?/Dễ ai giục đứng giục ngồi mà nao!

SÁU BẾN ĐÌNH

 
.
.
.