.

Vẫn tôn sư trọng đạo

Cập nhật: 18:51, 08/03/2018 (GMT+7)

- Ông còn nuôi ý định năm tới cho con Út thi vào trường sư phạm để sau này trở thành cô giáo nữa không?

- Còn chứ. 

- Tui nghĩ con Út không muốn làm cô giáo đâu. Nghề giáo bây giờ bạc bẽo và nguy hiểm quá!

- Sao ông lại nghĩ vậy?

- Thì ông anh đã thấy đó: Phụ huynh tát cô giáo giữa trường vì con bị xước má, thầy giáo ngăn nam sinh đánh nhau thì bị chính học sinh đó đấm vào ngực đến mức phải nhập viện, phụ huynh xông vào tận lớp tát cô giáo…; Và bây giờ phụ huynh bắt cô giáo quỳ xin lỗi về “tội” đã phạt quỳ, khiến con em họ sợ không dám đến trường. 

- Nhưng… nghề giáo vẫn là một nghề cao quý, người thầy vẫn luôn nhận được sự kính trọng và biết ơn của xã hội ông à!

- Nếu kính trọng và biết ơn người thầy thì họ đã không đối xử với người thầy thô bạo như thế. Hành vi của những vị PHHS đó là không chấp nhận được. Họ là tấm gương xấu cho việc dạy dỗ, hình thành nhân cách của con em mình. Hừm, tui mà làm thầy giáo thì “mackeno”,  không dại gì mà nghiêm khắc với học sinh, cứ mặc kệ các em ra sao thì ra. 

- Những thầy cô giáo thương yêu học sinh họ không làm theo cách của ông đâu!

Với lại, đó cũng chỉ là những “phụ huynh cá biệt”, truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt chúng ta vẫn còn đó, không bi quan như ông nghĩ…

- Còn ở chỗ nào, ông nói tui nghe thử?

- Còn ở chỗ cả xã hội phản ứng giận dữ, phê phán nghiêm khắc những PHHS hành xử bất chấp đạo đức, luật pháp, làm tổn hại danh dự, nhân cách nhà giáo. 

SÁU BẾN ĐÌNH

.
.
.