.

Hãy là bạn của con!

Cập nhật: 08:00, 26/01/2018 (GMT+7)

- Từ hôm nay tui sẽ chơi “phây”. Ông kết bạn với tui nha?!

- Tui đang là bạn của ông còn gì.

- Đó là bằng hữu ngoài đời. Bạn trên “phây” kìa.

- Được thôi! Mà sao ông lại chuyển qua chơi “phây”, trước ông ghét lắm mà.

- Tui đã thay đổi nhận thức. Tui phải lập cái facebook để theo dõi việc học hành, đi đứng, sinh hoạt của đứa con gái út 13 tuổi.

- Trời, mới 13 tuổi mà đã “chơi” facebook rồi, còn thời gian đâu mà học hành.

- Vậy mới đáng lo!

- Thì ông cấm nó vào mạng, không được lập facebook là xong, theo dõi làm gì cho mất công.

- Ông buồn cười. Cấm trẻ lập facebook đâu phải là cách ứng xử khôn ngoan.

- Chớ không cấm thì để chúng làm loạn trên mạng à. Ông có biết một học sinh lớp 8 ở Quảng Nam đã dùng facebook để thóa mạ thầy cô giáo đến nỗi bị đuổi học không?

- Biết. Tui còn biết nhiều em chỉ không vừa lòng cha mẹ, ông bà là lên mạng chửi bới lung tung. Còn tình trạng sử dụng ngôn ngữ bậy bạ trên facebook thì khỏi chê. Nhưng, việc học sinh sử dụng facebook đang trở nên rất phổ biến, mình có cấm cũng không được. Vậy nên…

- Ông lập facebook là để hướng dẫn con gái mình sử dụng facebook đúng hướng?

- Chính xác.

- Người ta nói facebook hay. Hay đâu chả thấy, chỉ thấy phiền…

- Trước tui cũng cho là như vậy, nhưng giờ phải nghĩ khác. Ông cũng nên về mở facebook, sử dụng mạng xã hội này để làm bạn với con mình, biến nó thành công cụ giáo dục sinh động và hấp dẫn, thay vì ngồi than thở hoặc cấm đoán, răn đe.

HẢI LĂNG

 
.
.
.