.

TRANG THƠ

Cập nhật: 09:18, 22/03/2019 (GMT+7)

TRƯƠNG MINH HOAN

Tháng Ba ở Vũng Tàu

Gần bốn chục tháng Ba ở Vũng Tàu
Nắng và gió như quen, như lạ
Xe du lịch bốn phương về hối hả
Đều dừng trước trạm Cỏ May.
Bến Súc âm thầm đón khách qua đây
Những bãi sú quanh năm xanh mắt lá
Phước Thắng nhộn nhịp ngày đêm vùng cảng cá
Vẫn mặn mòi hương vị biển yêu thương.
Qua Thắng Nhất, Thắng Nhì, Thắng Tam
Tên địa danh giờ đã vào huyền thoại
Ai đến, ai đi, bao yêu thương gửi lại!
Đất Vũng Tàu qua nắng - gió tháng Ba
Dấu ấn nào để lại bạn phương xa?
Mũi Nghinh Phong hay bãi tắm Thùy Vân chiều thứ Bảy
Bãi Trước xôn xao dưới tán những cây bàng trăm tuổi
Hay dưới tòa Bạch Dinh ai đã hỏi
Những khẩu thần công xưa bắn cháy mấy tàu!
Đường lượn quanh co bãi Dứa, bãi Dâu
Ngả nào rẽ Bãi Sau, lối nào về Bến Đá?
Ai một lần xoa tay lên chuông chùa Niết Bàn Tịnh Xá
Khói nhang trầm gửi gắm cõi tâm linh.
Lên hồ Mây trên đỉnh Tương Kỳ ngắm ánh bình minh
Cả non sông như thu về một cõi
Tượng chúa Kitô trên núi Tao Phùng
nhìn xuống thế gian như muốn hỏi
Biển Đông ơi nổi sóng đến bao giờ?
Đêm Bãi Sau văng vẳng giọng ngâm thơ
Nhà Sáng tác thi nhân về tụ hội
Có những bài thơ không chờ, không đợi
Theo nốt nhạc xanh bay vút lên trời
Yêu tháng Ba, yêu biển yêu người
Yêu nắng gió trong mùa biển lặng
Nắm tay em đi dọc bờ cát trắng
Biển vỗ sóng thì thầm lời tâm sự tháng Ba!

 

LÊ NHẬT ÁNH

Khi buồn đi chợ Hoà Long
 
Khi buồn đi chợ Hoà Long
mua con cá nhám, nấu măng thuở nào
dẫu mùa duyên nợ phôi pha
mắm bằm đu đủ vẫn là cố hương
 
Khi buồn đi chợ Hoà Long
mua trái cà nướng, mua vòng lá me
ghiền câu “ rau đắng sau hè “
thương con cá lội qua bè rưng rưng
 
Khi buồn đi chợ người dưng
rau càng cua mọc thấm từng nắng mưa
nhớ người mấy thuở xa xưa
thèm ôm ly rượu say mùa trăm năm.
 
 
ĐÀM XUÂN HOÁN
 
Thăm lại vườn xưa
 
Ta về thăm lại vườn xưa
Thuở hoa phượng đỏ nắng vừa hạ qua
Bàn chân năm tháng đi xa
Ngỡ em còn đó chỉ hoa là gần
 
Nhặt lên năm tháng tần ngần
Tiếc cho buổi ấy chưa gần đã xa
Bàn chân đi hết mùa hoa
Cái màu đỏ ấy sợ qua một mình
 
Ta về vườn cũ lặng thinh
Thèm nghe câu hát chỉ mình em thôi
Trái tim loạn nhịp một thời
Chiều nay uống cạn bóng ngồi cùng ta...

 

.
.
.