Vườn xưa nắng vẫn như ngày ấy
Hoa dại ven đường cỏ mướt xanh
Thoáng nghe ở đó - giữa âm thầm sông nước
Ta lại bắt gặp chính mình
Những khúc sông mênh mang ký ức
Đang sống phần đời cho ta
Tôi về tìm lại dấu thời gian
Mẹ giờ tóc nhuộm màu sương khói
Cội ngâu già cằn cỗi xác xơ
Chị đã có chồng đi xứ khác
Cây bưởi mấy mùa nở trắng hoa!
Vườn xưa đâu bóng em năm ấy?
Đùa vui chơi cút bắt nhảy dây
Chòi tranh bếp lửa còn thơm khói
Tiền lá mấy đồng anh nợ em!
Đã xa vời tuổi ấu thơ ơi
Đường chiều chiếc bóng mình ta thôi
Vườn xưa nắng vẫn như ngày ấy
Lá rắc sau lưng một lối về…
ĐẶNG HOÀNG THÁM
;