Có cớ gì cho ta gặp nhau không
Em đâu dám nhìn anh khi chia tay hạ cũ
Thu qua rồi, nửa nồng nàn quyến rũ
Em muốn trao anh qua ngọn lửa ánh nhìn
Có thể nào lý giải nổi con tim
Xa, xa lắm cả kiếp người đằng đẵng
Hồn vẫn gửi lại buổi chiều thầm lặng
Nhịp đập rung lên lời lẽ hóa thừa
Có lý do nào cho trời đổ cơn mưa
Vô tình gặp một nỗi chờ không hẹn
Xin phố vắng để người kịp đến
Hiên nhà ai đã đợi tự bao giờ
Biển chiều nay sóng lặng người thưa
Chen chi nữa giữa ồn ào phố thị
Bụi trần gian thế là quá đủ
Có thể nào tìm lại nét trinh nguyên
Em không dám về tìm lại chữ duyên
Mong nụ cười đắp bồi thêm kỷ niệm
Khó không anh giữa dòng đời bận rộn
Ta một lần tìm nguyên cớ thoáng qua nhau!
MINH LÝ
;