Một đời “mắt sáng lòng trong bút sắc”
Hiến dâng đời những đóa hoa thơm
Người làm báo gian lao khổ nhọc
Vẫn tròn từng con chữ thân thương.
Từ miền núi, đảo xa, biên giới
Chẳng quản khó khăn nắng cháy mưa dầm
Những tin tức nối đôi bờ nỗi nhớ
Vẹn một lòng nghề báo tôi yêu.
Ôi những bàn chân đi không mỏi
Máy ảnh trong tay đẹp mãi những con đường
Bên trang giấy lời thầm thì năm tháng
Tiếng thời gian còn vọng những âm trầm.
Nghề báo nhọc nhằn vất vả
Xếp riêng tư giữ trọn nghĩa tình
Những trang báo thơm hương đời bát ngát
Bút chắc trong tay viết tiếp những mạch đời...
HUỲNH THỊ KIM CƯƠNG
;