Có một ngày
tôi về
Tìm lại chốn trăng xưa
Lầu Ông Hoàng
Đồi cao hun hút gió
Lối mòn dốc đá quanh co
Po Sah Inu
Nghìn năm mây trôi qua
Đêm nay
trăng treo trên tháp cổ
Apsara dịu dàng trong điệu múa
Leng keng lục lạc chân trần
Nắng mưa mòn ngực đá
Nuột nà da thịt em
Ta ngủ quên cùng nàng dưới trăng sao
Đêm rì rào sóng biển
Đâu bàn tay ngà ngọc
Xoa nhẹ nhàng những vết sẹo đời đau từ quá khứ
Apsara… Apsara
Tôi gọi tên nàng thao thiết
Em bây giờ vẫn trẻ
Ngàn năm dâu bể không già
Đêm trên đồi Bà Nài
Giật mình tỉnh giấc
Còn lại gì đâu?
Biển mênh mông sóng phủ bạc đầu
Cội Chăm Pa ngày ấy
đã cỗi cằn gió sương
… Tôi về tìm lại chốn trăng xưa
ĐẶNG HOÀNG THÁM
(*) Lầu Ông Hoàng, Bà Nài: Địa danh thuộc phường Phú Hài, TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
;