Có những ngày xe đạp lang thang
Rong ruổi trên cung đường mới mở
Ôi những ngôi nhà bên phố
Chẳng nhận ra đã có tự bao giờ.
Những con đường cứ ngỡ trong mơ
Ồn ả ngược xuôi xe người qua lại
Thành phố tôi sau những ngày bươn chải
Cũng kịp phấn son làm đẹp cho đời.
Chưa kịp đặt tên cho những con đường
Như đứa trẻ chạm ngày xanh mười tám
Đón bình minh từ biển khơi gió lộng
Bạn và ta chung một lối đi về.
Vũng Tàu ơi! Thành phố say mê
Mặt trời bừng lên gọi ngày mới đến
Tôi đã yêu - cuộc tình đầu với biển
Những con đường tiếp bước tương lai.
CHÂU HOÀI THANH
;