Anh nhớ mãi bóng hình em gái nhỏ
Chiều chia tay hoa phượng đỏ rực trời
Mùa Xuân đã qua, mùa hạ cũng dần trôi
Bao lời muốn nói vẫn chỉ mình anh biết
Tiếng ve khóc gọi ai mà da diết
Cơn mưa khi đó giận gì mà bước thật nhanh
Anh ngập ngừng giơ tay rồi lại buông
Vì do dự giọt nước trên tóc em dỗi hờn tan đi mất
Anh nhút nhát để bây giờ hối tiếc
Ngày xưa ơi em đã quá xa rồi
Mái hiên nào em sẽ trú khi mưa rơi
Con đường đó hoa phượng giờ vẫn cháy
Ngày tháng qua kỷ niệm xưa vẫn vậy
Hương thơm nào và ánh mắt lung linh
Chúng ta đã đi qua bao mùa Hạ, bao mùa Đông
Những trận bão giao mùa, những tiếng ve sầu buồn bã
Anh vẫn nghe những thanh âm thật lạ
Vang vang trong lòng khi mưa hối hả tuôn rơi
Ngày tháng qua, ừ, ngày tháng vẫn trôi
Em có biết, có một người vẫn nhớ!
AN AN