Cánh chim bay dọc dãy Trường Sơn
Gió mang hạt hoa từ Nam chí Bắc,
Mùa hạt nảy mầm,
Mùa chim đến ở
Núi sông, biển, đảo, đất trời trăng sao
Một dải lụa thướt tha có tự thuở nào.
Mấy ngàn năm bão đến từ phía biển
Bom vùi lũy tre, cây gục ngã vì đạn pháo
Xương phơi dưới ban mai, mảu đỏ sắc hoàng hôn,
Những người con của làng vẫn áo vải, dép mòn
Khoác súng theo dấu chân cha ra tiền tuyến.
Trước khi đi mẹ dặn: lửa tắt còn đó than hồng
Người ngã xuống
Lại có người người bồng súng
Lớp lớp thanh niên đánh giặc đến cùng.
Nắng vàng tháng Tư, nắng của ngày giải phóng
Cắm ngọn lá cờ trên cao, con nhìn thấy bốn bề Tổ quốc
Lại thấy trời xanh, biển rộng
Mây trắng bay từ đảo xa về
Trăng sao lấp lánh, bờ tre xào xạc gió quê.
Hết chiến tranh, người dắt trâu ra đồng
Người lên nương gieo hạt
Đất nước trường tồn vì xanh tươi bát ngát
Sông núi thành đồng, mắt sáng lòng son,
Em lại tha thướt lụa đào
Nắm tay anh vào hội…
BÙI VIỆT PHƯƠNG