Tháng Ba về anh có nhớ em không
Dẫu chỉ thoáng qua như ngọn gió
Có khi nào anh ngọt ngào bên vợ
Vẫn còn vương một chút tơ lòng?
Tháng Ba xưa, anh tặng hoa hồng
Em nắn nót ép vào trang giấy trắng
Hoa và em nằm trong miền tĩnh lặng
Có phút giây nào thức dậy trong anh?
Chẳng mơ nhiều về nỗi nhớ mong manh
Chẳng níu anh về tháng Ba ngày ấy
Chút mơ màng cũng như em vậy
Cứ rụt rè giấu xúc cảm trong tim!
Em đã thôi không muốn kiếm tìm
Cảm giác nhớ tháng Ba như vô thức
Giữa phố xá muôn màu rạo rực
Có bông hồng nào giống với anh trao?
Không còn hồn nhiên để thổn thức nôn nao
Không mềm yếu để lòng nức nở
Chỉ một chút lâng lâng nhớ nhớ
Như ngọn gió chiều thoảng hoặc
đến rồi đi!
MINH LÝ
;