Giữa biển xanh mênh mông đảo lặng vắng
Côn Đảo ru nỗi nhớ chẳng thành tên
Gió thổi qua sóng ngập ngừng vỗ nhẹ
Mà trong tim anh chỉ thiếu mình em
Chim sải cánh giữa trời chiều tĩnh lặng
Như dáng em in đậm giữa hồn anh
Đảo xanh biếc đẹp như là mộng ảo
Sao tim này cứ thắt lại mong manh
Bờ cát trắng sóng vỗ hoài tha thiết
Gió se se len lỏi tận bờ vai
Em xa vắng chỉ còn anh với bóng
Giữa yên bình lòng vẫn hoang hoải hoài
Đồi phủ xanh vườn cây trĩu quả
Vẫn không làm anh quên được hình dung
Chỉ nơi đây những sớm mai đẫm lệ
Sương long lanh như nước mắt rưng rưng
Sóng vẫn vỗ vang vào tim khe khẽ
Tiếng em xưa chưa trọn vẹn lời chờ
Côn Đảo đẹp nhưng tim anh trống vắng
Không có em còn nghĩa gì mộng mơ
Dẫu nắng rực trời xanh biển mặn
Anh vẫn mơ giữa nghìn lớp sóng khơi
Côn Đảo mãi xanh mà lòng anh khô héo
Vì thiếu em hòn đảo hóa chơi vơi.