Tự tình tháng Ba

Thứ Sáu, 28/03/2025, 16:10 [GMT+7]
In bài này
.

Em có về thăm lại tháng Ba

Hoa tới mùa nở trắng trời tinh khiết

Nơi cuối vườn hoa xoan tim tím biếc

Hòa với màu hoa bưởi dệt thành thơ...

 

Tóc em mềm thơm hương bưởi đợi chờ

Áo màu thương tím hoa xoan nhung nhớ

Đã bao mùa tháng Ba em chưa về qua ngõ

Cây bưởi có còn trổ bông trắng mùi xưa?

 

Em đi rồi mắt ai chợt ngác ngơ

Vòng tay quen, hững hờ cô lẻ

Em đi rồi lối xưa buồn quạnh quẽ

Dẫu xuân về ngọn gió vẫn đơn côi

 

Ta hai kẻ hai nơi trót mắc nợ nhau rồi

Nên chẳng phải ngẫu nhiên anh yêu màu hoa trắng

Và em từ nơi xa đầy nắng

Khao khát tìm về với giá rét Nàng Bân

 

Tháng Ba ơi ... bông bưởi nở trắng ngần

Thơm ngát trên làn môi, mái tóc

Em đi xa có thương về tháng ba từng chiều Nàng Bân khóc

Có nhớ anh lặng thầm mùa hoa bưởi chờ em.

TRẦN BÍCH HƯỜNG

 

 
;
.